Bên bờ hạnh phúc

Những hoang mang sau thất bại gây sốc trước Crystal Palace đã nhanh chóng được Chelsea dập tắt hoàn toàn bằng thắng lợi trước một trong những đối thủ trực tiếp. Chelsea chứng minh, họ luôn biết cách tự bình phục sau những vết thương.

Nhận thấy Pedro không thể cáng đáng nhiệm vụ chạy cánh của Victor Moses, HLV Antonio Conte đã tạo ra một sự thay đổi tương đối phù hợp khi đẩy Cesar Azpilicueta từ vị trí trung vệ lên chạy biên phải, và kết hợp Kurt Zouma với cặp Gary Cahill – David Luiz ở hàng thủ. Bên phía Man xanh cũng xuất hiện một sự thay đổi rất đáng chú ý khi Fabian Delph lần đầu tiên trong mùa bóng này có mặt trong đội hình xuất phát.

Hazard đã tỏa sáng để giúp Chelsea đánh bại Man City

Và rồi thêm một lần nữa, Conte chứng tỏ ông hơn Guardiola ở khả năng dùng người. Trong khi Delph là chủ nhân của đường chuyền hỏng đầu tiên bên phía Man City thì Azpilicueta lại chính là người đã kiến tạo cho Eden Hazard ghi bàn mở tỷ số. Trong tình huống Hazard sút tung lưới Caballero, lỗi một phần thuộc về Vicent Kompany, cầu thủ cũng vừa trở lại đội hình xuất phát của Man xanh sau một thời gian dài dưỡng thương và ngồi dự bị.

Về cơ bản, Chelsea đá tốt hơn Man City. Họ lên bóng khoáng đạt, các tình huống phối hợp có ý đồ rõ ràng hơn. Trong khi đó Man xanh vẫn ở trong tình trạng luẩn quẩn về ý tưởng. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm The Blues đang kiểm soát thế trận khá ổn thì thủ thành Courtois lại mắc một sai lầm chết người.

Aguero ghi bàn nhưng Man xanh không thể ra về với 1 điểm

Trong một tình huống không phải chịu áp lực gì nhưng Courtois lại chuyền thẳng vào chân một cầu thủ Man City, gián tiếp dẫn tới bàn thua khá oan uổng cho Chelsea. Người lập công cũng chính là hung thần của Stamford Bridge: Sergio Aguero.

Cũng may, chỉ đúng 9 phút sau, Chelsea lại được hưởng lợi từ một chuyên gia mắc sai lầm bên phía Man City mùa này: Fernandinho. Tiền vệ Brazil phạm lỗi khá vụng về với Pedro trong vòng cấm địa. Penalty cho Chelsea và Hazard, dù đá hỏng trong cú sút đầu tiên, nhưng không mắc sai lầm nào ở tình huống đá bồi.

Đoàn quân của Conte lại có thêm bước tiến trong hành trình chinh phục ngôi vô địch

Chelsea nắm lợi thế bước vào hiệp 2, nhưng chính Man City mới là CLB đá tốt hơn trong 45 phút còn lại. Có vẻ như sự thận trọng hơi sớm của Conte đã khiến The Blues mất thế trận. Trái bóng liên tục lởn vởn trước khung thành Courtois và sự bất an ngày càng tăng khi Man xanh đã tràn quá nhiều sang phần sân đối thủ.

Rất may, Chelsea vẫn giữ vững được lợi thế cho đến những phút cuối cùng. Thắng Man City, The Blues nhanh chóng hồi phục sự tự tin sau thất bại bất ngờ trước Crystal Palace.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Chelsea: Courtois, Zouma (Matic, 46’), David Luiz, Cahill, Azpilicueta, Kante, Fabregas (Willian, 81’), Alonso, Pedro, Diego Costa, Hazard (Loftus-Cheek, 90’).
Man City: Caballero, Clichy, Stones, Kompany, Fernandinho, Delph, Sane (Nolito, 85’), Silva, De Bruyne (Sterling, 79’), Navas, Aguero.
 
Theo bongda+
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *