Bên bờ hạnh phúc

Ở trận chung kết năm 1978, “Cơn lốc màu da cam” với lối đá tấn công tổng lực đã chịu khuất phục trước Argentina. Đêm nay, họ tiếp tục thể hiện lối chơi tổng lực nhưng ở khâu phòng ngự. Ở bên kia chiến tuyến, Albiceleste cũng không dám mạo hiểm.

Khi Van Gaal chấp nhận “xấu xí”…

Sơ đồ 5-3-2 là phát kiến sáng suốt của Van Gaal ở World Cup 2014 và được ông áp dụng khá thường xuyên. Cách vận hành “công thức” này khá đơn giản. Với 5 hậu vệ (chưa kể tiền vệ phòng ngự), ông chủ trương xây dựng hàng thủ vững chắc, nhiều tầng lớp để ngăn chặn đối phương. Đồng thời, Hà Lan sẽ lợi dụng tốc độ, sự biến ảo của những cầu thủ tuyến trên (đặc biệt là Robben) để thực hiện những pha phản công chớp nhoáng.

Chính lối chơi cù cưa, đầy chất thực dụng ấy đã mang lại hiệu quả không ngờ cho Hà Lan. Họ rất khó bị đánh bại và lầm lũi tiến thẳng tới trận bán kết đầy xứng đáng.

Chứng kiến lối chơi của Hà Lan ở mùa giải này, người ta nhớ tới hình ảnh của họ ở kỳ Wold Cup 4 năm trước. Dưới triều đại của Bert van Marwijk, “Cơn lốc màu da cam” cũng xấu xí như vậy để tiến vào trận đấu cuối cùng (suýt thắng Tây Ban Nha).

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, ở thời điểm này, Hà Lan đáng sợ hơn giải đấu ở Nam Phi. Họ sở hữu Robben ngày càng biến ảo hơn rất nhiều (do đang ở độ chín sự nghiệp) và Sneijder như thể hồi sinh trong vai trò kiến thiết lối chơi. Cùng với đó là khả năng thay người tuyệt diệu của HLV Van Gaal.

Trong mắt những người Argentina, Hà Lan đang thực sự là mối nguy hại lớn. Trước báo giới, tiền vệ Mascherano cho biết: “Chúng tôi biết rằng mình sẽ phải đối đầu với bậc thày phòng ngự phản công, với những cầu thủ siêu tốc độ”.

Ai cũng biết vũ khí nguy hiểm của Hà Lan nhưng để ngăn chặn chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Argentina cũng không dám mạo hiểm…

Sau chiến thắng trước Bỉ, báo giới Argentina đã công bố con số đáng nhớ: 8771 ngày. Đó là quãng thời gian mà những người dân xứ Tango chờ đợi chứng kiến đội tuyển thân yêu lọt vào trận bán kết World Cup (kể từ năm 1990).

Đó được xem là mốc thời gian quan trọng nhưng những người Argentina đang hướng tới mốc cao hơn thế: 27 năm, kể từ lần cuối cùng họ giương cao chức vô địch World Cup. Ở kỳ World Cup 2014, họ cũng có Maradona “mới”, đó là Messi.

Tính tới thời điểm này, El Pulga đã ghi được 4 bàn thắng nhưng quan trọng hơn thế, cầu thủ này đang điều phối rất tốt lối chơi của Argentina. Thống kê chỉ ra rằng Messi đã kiến tạo 19 cơ hội cho đồng đội, nhiều nhất World Cup.

Trước Hà Lan, Messi vẫn là niềm hy vọng số 1 của Argentina nhưng giờ đây, gánh nặng của cầu thủ này đã lớn hơn rất nhiều, khi mà Di Maria đã dính chấn thương và phải chia tay World Cup.

Ở cuộc chiến đêm nay, “siêu sao” của Barcelona vẫn sẽ là trung tâm của ĐT Argentina nhưng khả năng lớn, anh sẽ phải lùi sâu hơn nữa, bởi HLV Sabella không muốn quá mạo hiểm. 

Càng vào sâu, Argentina càng thận trọng. Điều đó đã được họ thể hiện trong trận đấu với Bỉ. Thay vì tấn công, họ sẵn sàng lui về bảo vệ thành quả và trình diễn lối đá cù cưa, khó chịu. Tới mức, HLV Marc Wilmots đã phải thốt lên rằng đối thủ của ông quá… tầm thường.

Nhưng có sao, đâu chỉ mình Argentina hướng tới sự hiệu quả.

Robben hay Messi?

Ai sẽ tỏa sáng trong cuộc chiến đêm nay? Đó sẽ là dấu hỏi lớn. Cả hai cùng sở hữu chân trái kỳ dị, đầy biến ảo. Chỉ cần 1 cơ hội, họ có thể gây đột biến lớn nếu như được trao những cơ hội nhỏ nhất.

Họ sẽ đóng vai trò quyết định số phận cuộc chiến này. Xa hơn, kẻ chiến thắng cũng có thể ẵm luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Một cuộc đọ sức tay đôi quá xứng đáng để chờ đợi.

Theo bongdaso
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *