Bên bờ hạnh phúc

Kevin de Bruyne và Romelu Lukaku đã thay nhau lập công để giúp Mỹ giành chiến thắng vô cùng nhọc nhằn 2-1 trước Mỹ sau 120 phút, qua đó trở thành đội bóng cuối cùng giành vé vào tứ kết World Cup 2014.

Tại vòng đấu dành cho 8 đội bóng xuất sắc nhất, Bỉ sẽ chạm trán Argentina, đội bóng cũng đã phải rất vất vả mới vượt qua Thụy Sĩ 1-0 sau 120 phút.

Với đội hình nhiều sao như Eden Hazard, Vincete Kompany, Marouane Fellaini… Bỉ đã không quá khó khăn để giành được thế trận. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" có thể dễ dáng nuốt chửng đội tuyển Mỹ của huấn luyện viên người Đức Juergen Klinsmann

Thế nên, trong suốt 90 phút chính thức, Bỉ đã tạo ra vô số tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không thể một lần tạo nên sự khác biệt. Thậm chí, đội bóng của Marc Wilmots suýt nữa phải trả giá ở những phút cuối cùng nếu như cú dứt điểm của Chris Wondolowski thành bàn trong tư thế đối mặt.

Lukaku (phải) ghi bàn mang chiến thắng về cho Bỉ

Tuy nhiên, trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn trong 30 phút hiệp phụ. Ngay trong hiệp phụ đầu tiên, Kevin de Bruyne và Romelu Lukaku đã thay nhau lập công để giúp đội tuyển Bỉ vượt lên dẫn trước đồng nghĩa nắm vé đi tiếp trong tay.

Nhưng người Mỹ không hề dễ chấp nhận như vậy. Phút 107, Bradley bấm bóng vào trung lộ, Green có tình huống thoát xuống sút nối, ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội tuyển Mỹ xuống còn 1-2.

Bàn thắng của Green khiến người Bỉ phải lo lắng bởi tinh thần người Mỹ đang lên rất cao. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của Klinsmann và học trò đã không thể giúp họ có thêm bàn thắng, đành chấp nhận dừng cuộc chơi.

Với kết quả này, đội tuyển Bỉ đã chính thức giành tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết World Cup 2014. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội tuyển Argentina.

Theo Vietnam+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *