Bên bờ hạnh phúc

AC Milan đã chấm dứt những ngày tháng thăng hoa bằng thảm bại 0-3 trên sân Genoa, song HLV Montella vẫn rất lạc quan. Theo ông, trận thua này còn có tác dụng hơn cả một chiến thắng.

AC Milan hành quân đến sân Luigi Ferraris trong trận đấu sớm vòng 10 Serie A trong khấp khởi bởi nếu thắng, họ sẽ tạm soán ngôi đầu của Juventus, đội bóng sẽ tiếp Sampdoria sau đó 1 ngày. Thế nhưng đến phút 11, Genoa đã dội cho họ một gáo nước lạnh khi Ninkovic phá bẫy việt vị đánh đầu hạ gục Donnarumma.

Những nỗ lực gỡ hòa của Milan đã rơi vào vô vọng nhất là sau khi trung vệ Gabriel Palletta phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì một cú vào bóng bằng cả hai chân. Hậu quả đến vào cuối trận khi Milan thấm mệt và thua thêm hai bàn nữa sau cú đá phản của Juraj Kucca và pha lập công của Leonardo Pavoletti. Đây là thất bại đầu tiên của Milan sau chuỗi 6 trận không thua (5 thắng, 1 hòa).

Mặc dù vậy, HLV Vincenzo Montella vẫn tỏ ra khá lạc quan, và cho rằng đội bóng của ông sẽ học hỏi được nhiều từ thất bại này. “Báo chí các anh cứ tạo kỳ vọng vào Milan, nhưng chúng tôi vẫn luôn thực tế”, Montella nói trên Mediaset Premium, “"Thất bại này chỉ là một cú vấp trên đường và hoàn toàn có thể xảy ra. Có những thời điểm, một thất bại còn có thể giúp bạn trưởng thành hơn là một chiến thắng”.

Milan thảm bại, nhưng HLV Montella rất lạc quan

“Quá trình trưởng thành của chúng tôi vẫn đang tiếp diễn, và các cầu thủ có thể tự hào về những gì đã làm. Tất nhiên, chúng tôi có thể làm tốt hơn. Hình ảnh thật sự của Milan được thể hiện ở 10 trận đấu đã qua, và chúng tôi hài lòng với những gì đang diễn ra”, Montella tiếp lời.

Chiến lược gia 42 tuổi này cũng khẳng định rằng tấm thẻ đỏ của Palletta là xác đáng, và chính nó đã khiến Milan không thể lấy lại thế trận. “Đây là một trận đấu khó khăn, đúng như chúng tôi đã dự đoán. Trong hiệp một, nhịp độ trận đấu quá chậm, và tôi không nhớ nổi pha dứt điểm trúng đích nào của Genoa, nhưng kết quả không phản ánh đúng màn trình diễn. Ở hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn và cố ngược dòng, nhưng tấm thẻ đỏ đã khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn”.

Sau trận đấu này, Milan sẽ trở về San Siro để tiếp Pescara vào Chủ nhật, đây là cơ hội để Montella chứng tỏ rằng trận thua đêm qua chỉ là một cú vấp mà thôi.

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *