Bên bờ hạnh phúc

Bất ngờ nổi lên là một trong những ứng cử viên của Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2014), đội tuyển Pháp sẽ đương đầu với đội tuyển Đức trong trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết diễn ra trên sân vận động Maracana ở thành phố Rio de Janeiro vào đêm 4/7. Đây là lần đầu tiên trong vòng 28 năm qua, Đức và Pháp gặp nhau tại một kỳ World Cup.

Tại vòng 1/8, Les Bleus đã đánh bại Nigeria bằng hai bàn thắng muộn trong khi Die Mannschaft giành chiến thắng nhọc nhằn trước Algeria 2-1 ở hiệp phụ.

Ghi được 10 bàn thắng trong 4 trận trên đất Brazil, đội tuyển Pháp đã tiến một bước xa trong việc xây dựng lại hình ảnh sau màn trình diễn bê bết tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

Việc lọt vào vòng 1/4 với lối chơi tập thể bền vững đã mang lại tác dụng rất nhiều trong việc xây dựng lại hình ảnh của họ, song việc đương đầu với người Đức ở vòng tứ kết này cũng vừa là thách thức gian nan nhất vừa là động lực thúc đẩy các chú gà trống Gaulois tiếp tục phấn đấu vì giấc mơ chinh phục cúp vàng Hè này.

Khi thuật ngữ "Angstgegner-kẻ đáng sợ" dành cho đội tuyển Đức được giới truyền thông Pháp sử dụng trên các trang nhất báo và đài trong những ngày qua, huấn luyện viên Didier Deschamps biết rằng ông có nhiệm vụ phải chế ngự được nỗi sợ của cả một dân tộc nếu ông muốn khôi phục danh tiếng của nước Pháp trên đấu trường World Cup.

Để đánh bại người Đức, các "chú gà trống Gaulois" sẽ phải khai thác triệt để một vài kẽ hở trên "tấm giáp" của người Đức. Cái cách mà Algeria tấn công xuống hai cánh, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên, là tuyệt vời. Nhưng phần nào là do hàng hậu vệ Đức chơi dưới sức, không thể làm gì để ngăn chặn Sofiane Feghouli, Faouzi Ghoulam và Islam Slimani.

Đội tuyển Đức bị xé ra từng mảnh trước những đường chuyền chéo sân đơn giản của Algeria do hàng phòng ngự lỗi vị trí. Thiếu tốc độ, Mertesacker, Jerome Boateng, Shkodran Mustafi và Benedikt Howedes bị các cầu thủ Bắc Phi qua mặt hết sức dễ dàng. Do đó, Pháp phải xuất quân với Griezmann và Valbuena để khai thác kẽ hở này của tuyển Đức.

Đặc biệt, Valbuena đang có phong độ cực kỳ xuất sắc khi tạo ra kỷ lục chuyền chính xác tới 94% trong trận gặp Nigeria, kiến thiết 5 cơ hội và tung ra 15 cú tạt.

Vabulena cũng là mẫu cầu thủ thường xuyên bị phạm lỗi và thu hút hậu vệ đối phương, tạo ra khoảng trống cho Paul Pogba, Yohan Cabaye và Blaise Matuidi tiến lên phía trước. Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là cơn ác mộng đối với người Đức.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Deschamps phải để Benzema đá ở vị trí trung phong khi các số liệu thống kê chỉ rõ rằng tiền đạo của câu lạc bộ Real Madrid chơi hiệu quả nhất ở vị trí trên.

Nơi hàng tiền vệ, Pogba và Matuidi hiện là cặp đôi tiền vệ chơi ấn tượng nhất tại kỳ World Cup lần này, nhưng tới nay, họ vẫn chưa có dịp đọ sức với các cầu thủ đẳng cấp thế giới như Schweinsteiger hay Mesut Ozil ở khu vực này.

Khedira, Schweinsteiger và Ozil từng nổi tiếng khi sức mạnh tổng hợp của họ là gần như hoàn hảo ở Nam Phi 4 năm trước, song kể từ đó họ vẫn chưa cải thiện được gì nhiều.

Là một trong những tài năng vĩ đại trong thế giới bóng đá, Ozil có thể chọc thủng mọi hàng phòng thủ và có những kỹ năng khiến đối phương phải khiếp sợ.

Vấn đề đặt ra đối với hàng thủ lỏng lẻo của huấn luyện viên Joachim Loew và cách đội tuyển Đức phản ứng trước liều thuốc thử lớn nhất cho tới nay trong giải đấu sẽ là làm sao để khóa chặt Benzema, Giroud và Griezmann.

Một điều chắc chắn là ông Loew sẽ không cho phép đội bóng của mình tấn công khung thành của đối phương bằng những đường tạt bóng. Thay vào đó, vị thuyền trưởng người Đức ưa thích giành quyền kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều và dựa vào tốc độ cũng như sự cơ động của Thomas Mueller.

Trong khi đó, kinh nghiệm của thủ quân Philipp Lahm khi được chơi ở 2 cánh trước đội tuyển Pháp đầy tốc độ sẽ là điều sống còn đối với đội tuyển Đức. Tuy nhiên, ông Loew khẳng định rằng Lahm sẽ không bỏ vị trí tiền vệ để quay về với vị trí hậu vệ quen thuộc từng tạo danh tiếng cho cầu thủ này.

Những mặt tích cực của Mustafi và Lahm trong trận gặp Algeria là đã tạo ra 4 cơ hội tấn công. Điều này có nghĩa là khi dâng cao đội hình, họ sẽ để lại mỗi mình trung vệ Per Mertesacker chậm chạp ở phần sân nhà, và sẽ rất nguy hiểm khi Valbuena và Griezmann thọc xuống hai cánh.

Có một điều thú vị ở đây là vào năm 1998, tờ Daily Mirror đã giật hàng tít có tựa đề "câu lạc bộ Arsenal (Anh) giành chức vô địch World Cup" sau khi các cầu thủ Pháp đánh bại Brazil 3-0 tại France 1998. Đội quân áo Lam từng được Emmanuel Petit, Thiery Henry và Patrick Vieira truyền cảm hứng chiến thắng trên quê nhà vào năm 1998.

16 năm sau, sự liên hệ giữa Arsenal-Pháp vẫn còn tồn tại, nhưng giờ đây lại là của một sự liên hệ thậm chí còn mạnh hơn giữa Arsenal-Đức. Les Bleus và Die Mannschaft sẽ gặp nhau tại vòng tứ kết World Cup 2014 đúng vào ngày Quốc khánh Mỹ (4/7) trên sân vận động Maracana – nơi ảnh hưởng nặng nề của các “Pháo thủ” (biệt danh của câu lạc bộ Arsenal) sẽ quyết định số phận của trận đấu, và có thể thậm chí còn quyết định cả kỳ World Cup lần này.

Huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal hiện vẫn có những đóng góp cho đội tuyển quê nhà khi các học trò của ông như Laurent Koscielny, Olivier Giroud và Bacary Sagna sẽ đại diện cho “Pháo thủ” tại World Cup lần này.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Per Mertesacker, Mesut Ozil và Lukas Podolski cũng là các tuyển thủ Đức đang khoác áo CLB Arsenal. Như vậy, Arsenal – một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới – đang tạo ra ảnh hưởng đối với làng túc cầu tại giải đấu danh giá nhất hành tinh này.

Quả là đáng tiếc khi Đức và Pháp phải loại nhau ngay từ vòng tứ kết, bởi đây là 2 đội thi đấu ấn tượng nhất ở kỳ World Cup lần này.

Phát biểu trước báo giới hôm 1/7, huấn luyện viên Joachim Loew nhận định: "Đối đầu Pháp-Đức sẽ luôn là một trận đấu kinh điển và rất kịch tính."

Theo vietnam+
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *