Bên bờ hạnh phúc

Bàn thắng duy nhất của hậu vệ Filipe Luis giúp Atletico nhẹ nhàng vượt qua Real Sociedad để củng cố vị trí thứ 3 trên BXH, đồng thời gây áp lực lên đội nhì bảng Barca.

Được chơi trên sân nhà Vicente Calderon và phải tiếp đón đối thủ rất khó chịu là Real Sociedad, các cầu thủ Atletico Madrid đã gặp đôi chút khó khăn trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng của NHM đã giảm bớt khi đoàn quân của HLV Diego Simeone bắt được nhịp với trận đấu.

Không phải là đội bóng áp đảo đối phương về tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng xét về thế trận và số cơ hội tạo ra, Atletico tỏ ra vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu khá vô duyên, các cơ hội lần lượt trôi qua một các đáng tiếc.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, lần lượt Antoine Griezmann, Yannick Carrasco, Fernando Torres có cơ hội thử tài thủ thành Geronimo Rulli nhưng đều không thể thành công. Đáng tiếc nhất là tình huống Griezmann thoát xuống đối mặt với Rulli ở phút 24, nhưng lại không thể thắng được thủ môn đội khách.

Khi mà hàng công tịt ngòi, như thường lệ các hậu vệ của Atletico lên tiếng. Phút 28, Filipe Luis có pha phối hợp đập nhả với Torres trước khi xâm nhập rất nhanh vào vòng cấm và ghi bàn mở tỷ số bằng pha chích mũi giày điệu nghệ. Thống kê cho thấy, trong hiệp 1, Atletico tung ra 13 cú dứt điểm, nhiều nhất La Liga từ đầu mùa giải.

Luis có bàn thắng đầu tiên sau 297 trận tại La Liga

Bước sang hiệp 2, Atletico vẫn là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm ngon ăn hơn. Tuy nhiên, trong một ngày mà các chân sút tỏ ra vô duyên và thủ thành Rulli lại quá xuất sắc, đội chủ nhà không thể có thêm được bàn thắng, đáng tiếc là nhất là hai pha dứt điểm ở những phút cuối trận của Angel Correa.

Dẫu sao Atletico vẫn có được chiến thắng sít sao 1-0, qua đó nâng mạch trận toàn thắng của họ lên con số 5 trận liên tiếp. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Diego Simeone củng cố vị trí thứ 3 trên BXH với 61 điểm và chỉ còn kém vị trí thứ 2 của Barca khoảng cách 5 điểm.

Ở một số trận đấu khác, hai đội trong nhóm cạnh tranh tấm vé dự Europa League là Atheltic Bilbao và Villarreal cùng có chiến thắng. Trên sân nhà San Mames, Bilbao vượt qua Espanyol với cú đúp của lão tướng Aritz Aduriz. Trong khi đó, Villarreal cũng vượt qua chủ nhà Real Betis bằng pha lập công duy nhất của Adrian Lopez.

Theo bongda+
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *