Bên bờ hạnh phúc

Tuy có lợi thế sân nhà, Nice lại phải rất vất vả mới kiếm được trận hòa 2-2 trước đối thủ dưới tầm Caen vào đêm qua. Kết quả đáng thất vọng này khiến họ bỏ lỡ cơ hội chia sẻ ngôi đầu BXH Ligue 1 với Monaco.

 

Với việc Caen chỉ xếp thứ 14 trên BXH, ít ai ngờ đội bóng mới để thua Angers 2-3 trên sân nhà này lại có thể gây ra nhiều khó khăn đến thế cho Nice. Bất chấp phải đá trên sân khách và để đối phương lấn lướt hoàn toàn, Caen lại bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 36. Từ quả tạt của Bessat bên cánh trái, Santini có pha bật cao đánh đầu đập đất đưa bóng nằm gọn trong lưới Nice.

Chưa dừng lại ở đây, đến phút 50 Caen còn gia tăng cách biệt khi Karamoh tâng bóng qua đầu thủ môn Cardinale trước khi dứt điểm vào lưới trống. Tiếc cho các vị khách là họ lại không thể bảo vệ thành quả mà mình phải vất vả mới có được.

Chỉ trong vỏn vẹn có 6 phút (từ phút 71 đến 77), lưới của Caen đã liên tiếp rung lên sau những pha xử lý của Balotelli và Doris. Nếu như Balotelli dễ dàng bắt volley cận thành rút ngắn cách biệt thì cú đá chân trái của Doris đã đưa bóng đập vào cột dọc rồi mới lăn vào lưới.

Để Caen cầm hòa, Nice vẫn kém đội đang dẫn đầu BXH Ligue 1 là Monaco 2 điểm (63 so với 65) nhưng đã đá nhiều hơn đội bóng này một trận (29 so với 28).

Ở một trận đấu khác diễn ra đêm qua, Marseille đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Angers 3 bàn không gỡ trên sân nhà. Góp công lớn vào chiến thắng này là Thauvin, tiền vệ từng đá cho Newcastle tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp (9', 77'). Bàn còn lại của đội bóng thành phố Cảng nước Pháp được ghi do công của Cabella ở phút 20.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *