Bên bờ hạnh phúc

Xét về danh tiếng, Celta Vigo thua xa gã khổng lồ thành Manchester. Nhưng đoàn quân của HLV Eduardo Berizzo lại có thói quen hạ gục các ông lớn. Lợi thế sân nhà và lối chơi tấn công sắc sảo sẽ giúp Celta Vigo hàng phục Quỷ đỏ đến từ nước Anh.

Ít ai biết rằng, Celta Vigo là đội bóng duy nhất ở châu Âu thắng được Barcelona của triều đại Luis Enrique tới 3 lần. Lần gần nhất vào tháng 10 năm ngoái, các học trò của Berizzo hạ Barca 4-3 trong trận đấu mà Celta Vigo ghi tới 3 bàn chỉ trong nửa giờ thi đấu đầu tiên.

Hai đại gia còn lại của Tây Ban Nha, Real Madrid và Atletico Madrid, cũng từng cúi đầu trước đội bóng xứ Galicia. Tại Cúp Nhà Vua mùa này, Celta Vigo đã hiên ngang vượt qua Real Madrid với thắng lợi chung cuộc 4-3 ở vòng tứ kết (thắng 2-1 tại Bernabeu, hòa 2-2 ở Balaidos). Còn tại Cúp Nhà Vua mùa trước, Celta Vigo cũng hạ Atletico Madrid 3-2 tại tứ kết (thắng 3-2 ở Calderon, hòa 0-0 tại Balaidos). Qua đó, Celta Vigo trở thành đội thứ hai sau Barcelona ghi được 3 bàn vào lưới Atletico trên sân Calderon dưới thời Diego Simeone, tại mặt trận cúp.

Celta Vigo của Eduardo Berizzo là vậy, không hề sợ hãi trước các đối thủ hàng đầu. Họ có thể thắng oanh liệt Barcelona (4-3) rồi sau đó vài ngày lại thua đậm Villarreal (0-5). Celta Vigo không phải đội bóng lớn, nhưng lại có tố chất để làm nên những trận đấu lớn, hay nói đúng hơn là những trận cầu điên rồ, bởi lối đá tấn công pressing ở cường độ cao theo phong cách Marcelo Bielsa. Cần biết, Berizzo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng bóng đá của chiến lược gia kỳ cựu người Argentina.

Thế nên khi tiếp M.U trong một trận bán kết Europa League, Celta Vigo có thể sẽ “lên cơn” giữa sự ủng hộ của hàng chục ngàn khán giả nhà. Điều quan trọng, Celta Vigo có thực lực chứ không chỉ dựa trên tinh thần. Họ có mặt ở vòng bán kết sau những chiến thắng thuyết phục trước Shakhtar Donetsk, Krasnodar và Genk. Chỉ tính riêng vòng knock-out, đội bóng xứ Galicia đã ghi tới 10 bàn thắng trong 6 trận. Bộ tứ tấn công Aspas, Wass, Sisto và Guidetti hội đủ cả tốc độ, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn và hiệu quả dứt điểm. Trong đó cầu thủ chạy cánh Sisto từng ghi 2 bàn vào lưới M.U tại Europa League mùa trước khi còn khoác áo Midtjylland.

Cuối tuần trước, Celta Vigo vừa thua đậm Bilbao (0-3) trong trận đấu mà HLV Berizzo cho nghỉ gần hết các trụ cột. Chỉ có thủ môn Alvarez, trung vệ Fontas và tiền vệ Wass phải ra sân trước Bilbao. Berizzo đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để đảm bảo điểm rơi phong độ vào đêm nay.

Trong khi đó, đoàn quân của Mourinho đang tàn tạ trong cơn bão chấn thương. Cặp trung vệ đêm nay của M.U nhiều khả năng là Blind và Darmian, một sự kết hợp gượng ép và chứa đầy rủi ro. Pogba và Mata đang chạy đua với thời gian nhưng chưa thể chắc chắn ra sân. Vấn đề của M.U là họ có quá nhiều vấn đề, con người kiệt quệ, lối chơi tầm thường, và Mourinho thì dường như đã hết phép.

Tất nhiên, M.U vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch Europa League 2016/17. Nhưng đội bóng này luôn song hành với cảm giác mong manh, với sự bế tắc của chuỗi trận hòa vô tận. Trong bộ dạng như thế, đoàn quân của Mourinho sẽ có một buổi tối vô cùng vất vả ở Balaidos.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *