Bên bờ hạnh phúc

Ở trận đấu sớm vòng 28 Ngoại hạng Anh, Man City dù được thi đấu trên sân nhà nhưng không thể đánh bại được Stoke City. Chỉ kiếm được 1 điểm, Man xanh cũng bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí nhì bảng.

Trước trận đấu này, Man City đang có phong độ cực cao với 3 chiến thắng liên tiếp và khoảng cách giữa họ với Tottenham chỉ là 1 điểm (55 so với 56). Nếu thắng Stoke, Man City sẽ có được ngôi nhì bảng từ tay Tottenham, vì thế HLV Pep Guardiola đã chủ động tung ra sân đội hình rất mạnh.

Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1, dù cầm bóng được rất nhiều nhưng Man xanh không tài nào tìm được đường vào khung thành của Stoke. Những ngôi sao được kỳ vọng như Sergio Aguero hay Kevin de Bruyne rồi Leroy Sane đều không thể một lần chọc thủng mành lưới của thủ môn Grant.

Rõ ràng việc Raheem Sterling vắng mặt đã khiến cho lối chơi của Man City trở nên thiếu ý tưởng và tốc độ. Trong khi đó, việc Stoke chủ động chơi phòng ngự và đá rát khiến cho Man City khó có thể triển khai tấn công theo ý muốn.

Mọi thứ khi bước sang hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi dù HLV Pep Guardiola đã tung David Silva ra sân. Man City nỗ lực tấn công liên tục còn Stoke dựng xe bus 2 tầng trước khung thành.

Và kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên. Như vậy, Man City đã bỏ lỡ cơ hội để leo lên ngôi nhì bảng bởi dù bằng điểm với Tottenham (cùng 56) nhưng nửa xanh thành Manchester lại phải ngậm ngùi xếp thứ 3 vì kém hiệu số. Trong khi đó, Stoke đứng thứ 9 khi có 36 điểm.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *