Bên bờ hạnh phúc

Tuy không kỳ vĩ, huyền ảo trọn vẹn nhưng với những người chưa từng đặt chân đến Vịnh Hạ Long diễm lệ và Phong Nha huyền bí, chuyến du khảo dưới lòng hồ Ông Thoại cũng phần nào giúp họ mường tượng được vẻ đẹp ngất trời cùng cảm giác phấn khích, hồi hộp của 2 danh thắng vốn là di sản thiên nhiên-văn hóa của dân tộc.

Rời hệ thống thạch động, con thuyền chầm chậm tiến ra giữa lòng hồ để khách chiêm ngưỡng chân dung danh tướng Thoại Ngọc Hầu uy dũng cao 10m với phong thái liệt lẫm, uy nguy.

Sáng kiến nhập thủy của lãnh đạo huyện Thoại Sơn đã biến vùng đất tử dưới chân núi Sập trở thành điểm đến hấp dẫn.

Phía xa xa là bia đá Thoại Sơn vẫn còn lưu dấu những lời tâm can của vị tướng can trường: "…Xưa kia núi này thuộc vùng ranh giới giữa phiên bang, thường gọi là núi Sập. Từ ngày các triều vua trước mở mang khai thác cõi Nam mới đưa vào bản đồ, nhưng cây cối hoang dại vẫn che phủ um tùm và là nơi ở cho hươu nai, còn cảnh đẹp bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm vậy… Nào ngờ việc đào kinh được ơn vua soi xét, đã lấy tên lão thần đặt tên cho núi này. Từ nay về sau, khách thuận dòng đi qua chân núi chắc không ai là không chỉ vào núi mà cùng nhau vui vẻ say sưa chuyện trò, tưởng nhớ đến cửu trùng cần mẫn mở mang bờ cõi".

Rời lòng hồ Ông Thoại, nếu muốn thử sức mình và thu vào tầm mắt muôn trùng nước non, bạn còn chờ gì nữa mà không dấn bước theo các triền thang đá thượng đỉnh Thoại Sơn.

Giữa khung cảnh trời mây, non nước hữu tình với âm thanh khoan thai do chim muông và những cơn gió tinh nghịch luồn qua khe đá hợp xướng, thật tuyệt khi được phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thị trấn núi Sập, phía xa xa là màu trắng bàng bạc của kênh Vĩnh Tế chạy dọc biên giới và con kênh Thoại Hà nối giữa thành phố Long Xuyên và thị xã Rạch Giá, do đích thân Thoại Ngọc Hầu làm "chỉ huy công trường". Xa hơn nữa là hình ảnh nước bạn Campuchia thanh bình với những mảng xanh vô tận.

Trên đỉnh ngọn núi mang tên vị tướng mở cõi, tin rằng bạn sẽ cảm nhận được công sức khẩn hoang của tiền nhân và vẻ đẹp thanh bình của non sông miền . Đồng thời cũng cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tàn bạo từ ý thức thấp kém của con người cũng như ý tưởng nhập thủy táo bạo, sáng tạo của chính quyền huyện Thoại Sơn trong quyết tâm cải tạo môi trường, tạo diện mạo mới cho du lịch địa phương.

Qua đó mới thấy rõ chân lý, một khi có quyết tâm và trí tuệ, người ta có thể làm tốt mọi việc tưởng chừng không thể với thành quả đạt được phi thường.

Theo CAND Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *