Bên bờ hạnh phúc

Hàng chục nghìn người đã đổ đến các khu vui chơi, giải trí của Hà Nội và TP HCM. Giao thông nhiều tuyến phố tắc nghẽn. Nhiều khu vui chơi cho biết, lượng khách tăng gấp 3 so với mọi năm.

9h sáng, hàng chục người dắt xe chầu chực đứng chờ tại cổng soát vé Công viên nước Hồ Tây. Tại đây 5 nhân viên luôn tay làm việc nhưng cũng chỉ đáp ứng được lượng khách rất nhỏ.

Trong khuôn viên bãi gửi xe rộng hàng nghìn m2, xe máy ken cứng. Các quầy bán vé, người lớn, trẻ nhỏ quây kín thành nhiều hàng. Nhiều người cho biết, họ phải xếp hàng gần 30 phút nhưng vẫn chưa mua được vé.

Đứng chờ ở Công viên Vầng Trăng, chị Huyền, phố Lạc Long Quân (Hà Nội) cho biết: "Hôm nay cả nhà được nghỉ nên rủ nhau đến Công viên Hồ Tây chơi. Ai ngờ đông quá, tôi xếp hàng từ sáng mà chưa mua được vé vào cổng".

Chen nhau ở phòng thêu đồ trong Công viên Nước Hồ Tây
Chen nhau trong Công viên Nước Hồ Tây. Ảnh: Xuân Tùng

Các khu vực bể bơi, trò chơi của công viên, chỗ nào cũng chật kín khách.

Cùng vợ và cậu con trai 5 tuổi ngồi dưới gốc cây trong công viên nước Hồ Tây, anh Thắng, đến từ phố Nối, Hưng Yên cho biết: "Nhà cách Hà Nội không xa, năm nay nghĩ lễ vào giữa tuần cho nên chỉ được nghỉ một ngày. 6 người trong gia đình rủ nhau lên Hồ Tây chơi. Định bụng sẽ ở đây cả ngày nhưng đông thế này chắc chỉ chơi chốc lát".

Không riêng gì Công viên Nước Hồ Tây, tại nhiều khu vui chơi giải trí khác của Hà Nội cũng chật kín khách. Gần 10h trưa, dòng người ùn ùn đổ dồn về vườn thú Thủ Lệ, khiến nhiều tuyến đường quanh khu vực tắc nghẽn. Đoạn đầu phố Bưởi – ngã tư Cầu Giấy, hàng chục cảnh sát trật tự, công an phường mồ hôi nhễ nhãi đứng dưới nắng hướng dẫn giao thông.

Đứng chôn chân tại ngã tư Bưởi – Cầu Giấy, chị Thu Hồng cho biết, suốt từ Lạc Long Quân về đến đây (khoảng 3km), chị phải len qua 4 điểm tắc đường, mất hơn 1 giờ di chuyển để đưa đứa cháu gái 5 tuổi đi chơi.

Dòng người như mắc cửi trong Vườn thú Thủ Lệ. Ảnh: Xuân Tùng
Dòng người như mắc cửi trong Vườn thú Thủ Lệ. Ảnh: Xuân Tùng.

Tại các điểm bán vé của Vườn thú Thủ Lệ, hàng trăm người vây kín. Mặc dù, mỗi quầy đều có 3-4 nhân viên, nhưng sáng nay tại 10 quầy bán vé vào cửa, nhiều người vẫn phải đứng chờ 20-30 phút.

Bế cậu con trai 4 tuổi, cố nhích chân vào giữa đám đông của khu vực chuồng khỉ, chị Thủy, (Hà Đông) cho biết: "2 năm nay, khi Hà Đông được sáp nhập vào Hà Nội, năm nào mẹ con chị cũng về Vườn thú Thủ Lệ chơi dịp 2/9. Sợ đông, sáng nay mấy mẹ con phải đi từ 5h, không ngờ đến đây đông nghẹt. Chỗ nào cũng chật ních người, đi chơi mà đông thế này thì bằng mua mệt vào thân".

Đầu ngã ba vào Vườn thú Thủ Lệ, xung quanh Công viên nước Hồ Tây, hàng chục điểm trông giữ xe tự phát thỏa sức mọc lên với mức giá10.000-15.000 đồng một xe.

Một nhân viên Công viên Nước Hồ Tây cho hay, khu vui chơi này đón chừng 20.000 lượt khách, tăng gấp 3 lần so với ngày thường .

Trong khi đó, các khu vui chơi giải trí TP HCM cũng trong tình trạng quá tải tương tự. Sau một ngày mưa như trút nước, hôm nay, TP HCM rộn ràng đón lễ Quốc khánh trong thời tiết lý tưởng với nắng nhẹ và không gian khoáng đãng. Tại các điểm vui chơi, chật kín khách đến tham quan, giải trí.

Năm nay, do lễ Quốc khánh rơi vào giữa tuần nên người Sài Gòn không "mặn mà" lắm với những cuộc đi chơi xa trong một ngày nghỉ lễ. Do vậy, các điểm vui chơi thuộc nội thành là chọn lựa số một của người dân.

Chen chân tìm đường vào khu du lịch Suối Tiên. Ảnh: V.M

Ngay từ sáng sớm, khi cơn mưa vừa dứt, trước cổng công viên văn hóa Suối Tiên (quận Thủ Đức), đã có hàng nghin người lũ lượt kéo nhau đến. Đa số khách đến đây vui chơi là người ở các tỉnh gần TP HCM như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An…

Bên trong công viên Suối Tiên khách du lịch đông như nêm. Ảnh: V.M

Đến giữa ngày, ước tính đã có 100.000 lượt khách đến đây vui chơi, giải trí. Trong khuôn viên Suối Tiên chật kín người. Điểm tập trung nhiều khách du lịch nhất là sân khấu biểu diễn Sơn Tinh Thủy Tinh ở hồ Long Quy Ẩn Thủy, tàu lượn siêu tốc, xiếc cá heo và sư tử biển. Theo kế hoạch, công viên này sẽ có tất cả 4 xuất diễn Sơn Tinh Thủy Tinh, 3 xuất Bách Quả Tứ Quý Thần Tiên Hội, 6 xuất ca nhạc… kéo dài đến hết ngày.

Còn tại công viên văn hóa Đầm Sen, 10 giờ sáng, trước các cổng của khu vui chơi này người ta phải xếp hàng rồng rắn để gửi xe. Tuy nhiên, khách du lịch đến vui chơi vẫn càng lúc càng đông. Lực lượng bảo vệ và công an phải làm việc cật lực để dàn xếp, giữ gìn an ninh trật tự. Đến trưa, toàn bộ các bãi giữ xe của công viên đều treo biển "hết chỗ" khiến người dân phải tìm những điểm giữ xe tự phát xung quanh khu vực này.

Chương trình lễ hội chào đón ngày Quốc Khánh của Đầm Sen năm nay cũng được đổi mới hơn so với các năm trước. Các khu vui chơi được thiết kế theo chủ đề lấy cảm hứng từ mùa thu. Theo đó, toàn bộ các cung đường trong khuôn viên được trang trí theo những mảng chủ đề: thu chiến thắng, thu lãng mạn, thu cho em…

Ngoài ra, tại sân khấu Ngôi Sao diễn ra chương trình biểu diễn của nghệ sỹ Hoài Linh thu hút hàng nghìn khán giả. Trước đó, điện thoại của công viên đã nghẽn mạch liên tục bởi khách gọi đến hỏi về show diễn này.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *