Bên bờ hạnh phúc

Chờ đợi gần 2 tháng trời nhưng người dân miền Tây đang lo vì vẫn chưa có mùa nước nổi. Những năm trước, thời điểm này, người người đổ xô đi giăng câu, thả lưới bắt cá tôm.

Chờ hơn cả tháng, lũ vẫn chưa về. Hai cha con anh Trương Văn Hiến ở ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hội Đông (An Phú, An Giang) đi giăng câu trên mương Long Châu mà chẳng thấy cá.

 

 
 Đi học về, em Nguyễn Vĩnh Cường ở xã Vĩnh Hội Đông phụ gia đình bắt cá cua, nhưng lội suốt buổi chiều không được con nào.

 

 
Bên Đồng Tháp, một nông dân còng lưng kéo vó mong kiếm miếng ăn hằng ngày.

 

 
Nhưng cất vó lần nào cũng lèo tèo vài con cá nhỏ xíu. 

 

 
 Ở miệt Hậu Giang, nhiều hộ dân cũng ngóng chờ lũ. Người làm lúa sợ lũ gây ngập úng, nhưng người sống với nghề bắt tôm cá thì đêm đêm chờ lũ về để mong được miếng ăn.

 

 Dọc theo sông Tiền, sông Hậu hiện có nhiều làng nghề làm lưới bắt cá.

 

 
 Mỗi ngày làm được 100 m lưới kiếm được 10.000-15.000 đồng, nhưng vì lũ về muộn nên hiện lưới treo đầy mà ít thấy người mua.

 

 
 Lũ muộn, dân miền Tây treo đáy.

 

 
Năm trước đến thời điểm này nước đã đầy sông, lũ dâng lên gần đến “miệng mùng” nên nông dân phấn khởi thả cá nuôi trong mùng lưới. Năm nay, nước chỉ xấp xỉ đáy mùng.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *