Bên bờ hạnh phúc

Hôm nay, 19.4, festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất, lễ hội trái cây lớn nhất từ trước đến nay, sẽ khai mạc tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) và kéo dài đến ngày 24.4.2010. Những ngày này du khách đến thành phố Mỹ Tho đã thấy rực rỡ sắc màu của ngày hội trái cây.

Tứ linh kết bằng các loại trái cây đặc sản, một trong các tác phẩm nghệ thuật của festival trái cây lần thứ nhất. Ảnh: Hùng Anh

Theo ban tổ chức festival, đến nay tại thành phố Mỹ Tho đã có gần 600 gian hàng của 30 tỉnh thành trồng nhiều cây ăn trái từ Bắc vào Nam và các công ty, doanh nghiệp tham gia lễ hội được thiết kế trên suốt con đường Hùng Vương dài hơn 2km. Trong đó, chủ yếu là các khu trưng bày, triển lãm cây trái ngon, các sản phẩm chế biến từ trái cây, các thành tựu trong nghề canh tác cây ăn trái, khu buôn bán các loại trái cây đặc sản với giá đặc biệt dành cho du khách đến tham gia lễ hội. Ngoài ra, còn có gần 200 gian hàng tương tự được thiết lập ở hai điểm phụ của lễ hội ở huyện Cái Bè, vùng trồng cây ăn trái lớn nhất tỉnh Tiền Giang.

Ban tổ chức festival cho biết, trong thời gian diễn ra lễ hội chính còn có mười hội thi và 11 chương trình lễ hội hoành tráng phục vụ khách tham quan, du lịch trong nước và quốc tế.

Thạc sĩ Nguyễn Việt Hoa, chủ tịch hội Làm vườn huyện Cái Bè, hy vọng lễ hội trái cây sẽ là cơ hội xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá những loại trái cây ngon, đặc sản của Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang có gần 300.000ha đất trồng cây ăn trái, sản lượng gần 3 triệu tấn trái/năm và không thiếu những loại trái cây ngon, được người tiêu dùng các nước ưa chuộng như xoài cát, thanh long, bưởi da xanh, vú sữa Lò Rèn… “Tôi mong sau lễ hội trái cây lần này, nghề làm vườn của đồng bằng sông Cửu Long sẽ được quy hoạch lại đàng hoàng, từng vùng, từng tỉnh sẽ xác định được thế mạnh của từng loại cây ăn trái để phát triển trên quy mô sản xuất hàng hoá. Nếu lễ hội trái cây chỉ là dịp để tiêu tiền vui chơi nhưng sau đó người làm vườn chẳng được lợi ích gì, trái cây trong nước tiếp tục tái diễn điệp khúc được mùa, mất giá thì tổ chức festival hoành tráng đến mức nào cũng chẳng có nhiều ý nghĩa”, ông Hoa nói.

Theo SGTT 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *