Bên bờ hạnh phúc

Khi người dân chưa có nhiều thông tin về phòng chống dịch cúm ắt sẽ kéo theo nhiều nỗi lo lắng. Song không phải nỗi lo nào cũng… thành cúm cả.

Mỗi người dân là… một bác sĩ!

Đại diện một cơ quan Bộ tại cuộc họp của Ban chỉ huy phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 báo cáo về việc phòng chống dịch cúm tại cơ quan mình cho hay, mới đây, một nhân viên của Bộ đi công tác nước ngoài về sau vài ngày thấy dấu hiệu của sốt bèn đi kiểm tra. Được biết, những ngày về Việt Nam, nhân viên này cũng đã… kịp tiếp xúc với rất nhiều người, cả một lễ mừng sinh nhật bên ngoài cơ quan cũng đã được tổ chức cho nhân vật này. Khi thấy nhân viên này đi xét nghiệm, đồng nghiệp nào cũng lo ngại con virus cúm có thể “hỏi thăm” mình do trót… tiếp xúc gần. Cả cơ quan bàn về cúm, một số khu cơ quan của Bộ còn được phun thuốc khử trùng, cấp khẩu trang cho nhân viên tiếp khách…

“Cũng may là kết quả xét nghiệm của nhân viên kia cho âm tính chứ không giờ này tôi cũng không còn ngồi đây để báo cáo” – vị đại diện hài hước và khẳng định.

Cũng như ở bộ kia, đôi khi, cánh nhân viên văn phòng có những nỗi lo lắng bị đẩy lên thái quá.

Chị Hạnh, biên tập viên của một tờ báo tại Hà Nội cho biết, hôm rồi, cơ quan chị cũng có người cẩn thận đi xét nghiệm xem có nhiễm cúm hay không, tuy nhiên, từ lúc biết thông tin đó, dường như cả cơ quan, ai cũng cảm thấy… mình đang sốt dần lên thì phải. Thế là, mỗi nhân viên là một bác sĩ… lang băm, người nọ tự “khám” cho người kia bằng cách sờ tay lên trán xem có đúng là sốt thật không với tâm trạng đầy lo lắng!

Nhiều công sở nhân viên văn phòng đã đeo khẩu trang trong giờ làm việc (Ảnh: Ngọc Thành)

Chuyện cái… khẩu trang

Mua cho mình một khẩu trang ưng ý trong vài ngày vừa qua không hề đơn giản với người Hà Nội chút nào.

Nguyễn Văn Nam – Nhân viên môi giới một sàn giao dịch vàng, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội đã ngạc nhiên tột độ khi chiều qua đi mua khẩu trang. Nam cho hay, không chỉ các loại khẩu trang ngăn ngừa cúm đã tăng giá đồng loạt mà các loại khẩu trang vải bình thường cũng tăng từ 5.000 – 10.000 đồng/chiếc. Người bán hàng còn dọa rằng, không mua nhanh vài ngày tới còn tăng nữa và luôn tò mò gặng hỏi xem liệu cơ quan Nam có phải đã có người “dính” cúm rồi?

Nam phải đi tìm mua khẩu trang là do nhận được “chỉ thị” của người yêu – đang làm trong tòa nhà vừa phát hiện có người dương tính với cúm. Nam cũng được yêu cầu là, không được tới thăm người yêu trong vòng bảy ngày tới vì để xem cô ấy có bị sốt không.

“Ngay khi biết tin, buổi trưa tôi mua cơm hộp tới cho cô ấy, gặp mà thậm chí cô ấy không cho nắm tay, định thơm lên má thì chợt nhớ ra, hai kẻ hai khẩu trang thì còn thơm tho nỗi gì. Cô ấy quá cẩn trọng” – Nam than thở và lo lắng khi dự báo dịch bệnh còn có thể bùng phát vào mùa thu đông nữa. Thế này thì muốn gặp gỡ, đi chơi, xem phim… với tình yêu mà cũng lo ngay ngáy, Nam than trời, trăm sự cũng do cái con virus kia mà ra.

Virus cúm trừ… người già!

Theo nhận định của Bộ Y tế, thực tế các bệnh nhân nhiễm cúm ở Việt Nam lại chưa có trường hợp nào trên 60 tuổi cả.

Chính vì thế, ông Trịnh Ngọc Quang, ngõ 994, Đường Láng vẫn đi tập thể dục đều đặn mỗi sáng, mặc cho cụ bà ngăn cản và lo lắng. Hôm rồi biết tin tòa nhà Viettel có người bị nhiễm cúm ông còn đạp xe ra đó đứng nhìn xem người ta chống cúm thế nào, rồi về nhà khoe với cụ bà là chả thấy con virus nào theo về nhà cả!

20 năm nay ông giữ thói quen tập thể dục đều đặn, ăn uống hợp lý, nên ông chưa bị ốm đau, nhập viện lần nào cả. Hàng ngày ông vẫn cập nhật thông tin đài báo về cách phòng chống cúm A/H1N1 và phổ biến, bàn luận cùng với những người dân trong tổ.

Ông Quang cho rằng, cứ biết cách giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà là không sao cả nhưng những đứa con của ông thì… “loạn cào cào” cả lên. “Chúng yêu cầu tôi không được đưa các cháu tới bể bơi như thường lệ, hay lang thang vào siêu thị xem đồ và không cho tập thể dục buổi sáng nữa vì chúng lý luận ở đó có đông người” – ông Quang nói.

Ông còn cho rằng, lo để phòng tránh nhưng cũng không nên thái quá, hai đứa cháu tôi đang ở tuổi hiếu động, ở nhà nhiều chúng cũng chán và nghịch nhiều tới nỗi, hai ông bà già mệt ‘tướt bơ” vì chúng. “Không cẩn thận, chúng tôi lại ốm khi ở nhà” – ông Quang chia sẻ./.

Theo Toquoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *