Bên bờ hạnh phúc

Cục đá lạ do ông Hà Văn Đạt (Phú Thọ) tìm được. Ảnh: Đất Việt 

Khi nghe miêu tả về những điều này, tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, Phó Chủ tịch Hội Cổ sinh địa tầng Việt Nam cho rằng có thể là hóa thạch răng của một loài voi.

Răng voi có hình dạng, kết cấu giống từng phiến, khớp lại với nhau. Chỉ răng voi mới có trọng lượng lên đến 3kg. Hơn nữa, voi thường ăn cỏ theo nguyên lý chà sát, làm nát thức ăn để nuốt.

TS Vũ Thế Long, Chuyên gia cổ sinh vật học và Môi trường (Viện Khảo cổ học), Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ các chương trình Phát triển Xã hội (Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam), cũng cho biết đây là chiếc răng voi châu Á. Loài này hiện vẫn còn tồn tại trên đất nước ta.

Theo ông Long, loài voi có khả năng bơi trên sông hay vượt biển bởi chúng có bụng to như một cái phao khổng lồ và mũi có thể vươn cao trên mặt nước để thở. Tuy nhiên, cũng vì trọng lượng nặng, nên loài voi  này có thể bị chết vì sa lầy.

Voi châu Á (tên khoa học Elephas maximus) hay còn được gọi là voi Ấn Độ, nhỏ hơn voi châu Phi. Cách dễ nhất để phân biệt hai loài này là tai voi châu Á nhỏ hơn và không có ngà. Voi châu Á có chiều cao từ 2 – 4m và cân nặng 3.000 – 5.000 kg. Động vật này được thuần hóa và được sử dụng trong ngành lâm nghiệp trong nhiều thế kỷ qua.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *