Bên bờ hạnh phúc

Với chất giọng đặc miền Trung, cô gái xứ Quảng, Võ Thị Mai Hương đã làm các bạn thủ khoa khác phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần trong lúc nói chuyện. Tuy nhiên chính điều này đã khiến các cô cậu tân sinh viên chốc chốc lại phá lên cười.

Nhìn cô gái mảnh mai, thích đọc truyện tranh Harry Porter, ít ai biết Mai Hương có thâm niêm làm lớp trưởng suốt 12 năm và một bề dày các giải thưởng như giải Nhất cấp tỉnh môn Hóa; giải Nhì quốc gia môn Hóa và thủ khoa kỳ tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Trị với 57/60 điểm.

Tạm gác lại việc kinh doanh ở quê, cô Võ Thị Xuân, mẹ của Mai Hương ra Hà Nội từ chuyến tàu đêm hôm trước. Dù biết con gái nhanh nhẹn nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi tân sinh viên này khá thuộc đường Hà Nội: "Đêm hôm trước nó nghiên cứu bản đồ, sáng hôm sau không hề đi lạc, vừa đi vừa giới thiệu làu làu tên đường…".

Lần đầu tiên ra Hà Nội, cậu thủ khoa ngành Cơ Điện tử ĐH Bách khoa TP HCM Triệu Quang Vũ không khỏi bỡ ngỡ và rụt rè. Thêm nữa, chuyến đi dài 2 ngày đêm bằng ôtô từ TP HCM ra Hà Nội đã làm cậu thanh niên gầy gò (cao 1,78 mét, nặng 49kg) không kịp hoàn sức cho buổi tham quan 6h sáng ngày 20/9.

Trong số thủ khoa đầu vào năm nay, Triệu Quang Vũ là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Bố mẹ Vũ suốt ngày vào rẫy làm lúa, lam lũ với nắng mưa để cố gắng nuôi 3 chị em học đại học. "Khoản tiền nộp đầu năm là 4 triệu đồng, em vẫn chưa nói cho ba mẹ vì nhà trường chưa bắt đóng luôn", thủ khoa của nắng và gió huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận chia sẻ.

Chuyến tham quan là những khoảng khắc đáng nhớ dành cho các tân thủ khoa. Các bạn có dịp tham gia trực tiếp vào những nghi thức bái tổ truyền thống tại Đền Hùng và Văn Miếu – Quốc Tử Giám (trường đại học đầu tiên của Việt Nam).

Trong số 11 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối ở kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, có đến 9 bạn học tại Hà Nội. Đáng lưu ý, cả 3 nữ thủ khoa 30 điểm đều học ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Mỗi thủ khoa đều ấp ủ nhiều kế hoạch cho tương lai. Chí Dũng, thủ khoa ĐH Y Hà Nội mong rằng "sau này đứng được trên chính đôi chân của mình", Lê Minh Thông, mơ ước trở thành Bộ trưởng Giáo dục… Còn với Minh Nguyệt, cô thủ khoa duyên dáng và nữ tính của vùng quê quan họ chia sẻ mục tiêu gần nhất là thủ khoa tốt nghiệp đại học.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *