Bên bờ hạnh phúc

Gần 20 năm tham gia công tác ở địa phương và 14 năm làm trưởng ấp, ông Trương Văn Tuấn luôn được người dân ở ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn nể trọng và quí mến. Không chỉ gương mẫu trong mọi hoạt động ở địa phương, ông còn luôn đi đầu trong thực hiện và vận động bà con trong ấp làm thủy lợi.

Một công trình thủy lợi. Ảnh minh họa

Chính nhờ tài vận động khéo léo của ông mà giờ đây, 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở ấp Hiệp Thạnh đã được đê bao khép kín, bà con yên tâm sản xuất 3 vụ lúa trong năm.

Nằm ở vùng trũng, bốn phía bao bọc bởi các nhánh sông nên trước đây, người dân ở ấp Hiệp Thạnh rất thiệt thòi, sản xuất nông nghiệp luôn phải thấp thỏm lo âu theo từng con nước, bao đời canh tác lúa nhưng chưa bao giờ năng suất thu hoạch đạt được 30 giạ lúa/ công.

Nhận thấy bà con quanh năm vất vả mà chẳng đủ ăn, ông Tuấn cùng với các tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản tổ chức họp dân để lấy ý kiến đóng góp về việc làm đê bao. Đồng thời, ông đến từng nhà vận động và giải thích để người dân thấy được quyền lợi thiết thực của công trình này mà nhiệt tình ủng hộ.

Đối với những công trình lớn, ông Tuấn thuê phương tiện cơ giới để thi công, công trình nhỏ thì vận động bà con cùng chung tay thực hiện. Bằng sự đồng thuận này của bà con mà tất cả 125ha đất sản xuất nông nghiệp ở Hiệp Thạnh đều được đê bao khép kín, thuận lợi sản xuất cả 3 vụ lúa trong năm.

Cứ vậy, sau những vụ mùa bội thu, thấy đời sống bà con trong ấp có phát triển, với vai trò là một bí thư kiêm trưởng ấp, ông Tuấn lại cùng với các đảng viên trong chi bộ tiếp tục vận động bà con làm cầu, làm đường.

Tính đến nay, người dân ấp Hiệp Thạnh đã đóng góp tổng số tiền trên 300 triệu đồng, thực hiện được trên 60 công trình giao thông, thủy lợi, trong đó có 12km đê bao và 3km đường đal, hàng chục công trình nạo vét kênh nội đồng và nhiều công trình dân sinh khác.

Đó là những tiền đề cơ bản giúp người dân ấp Hiệp Thạnh nâng dần chất lượng cuộc sống. Từ một ấp có tỷ lệ hộ nghèo đông trong xã, hiện nay, Hiệp Thạnh chỉ còn 17 hộ nghèo, chiếm chưa tới 8% dân số toàn ấp. Người dân ra sức thi đua lao động sản xuất để đưa Hiệp Thạnh vươn lên trở thành ấp văn hóa.

Nhân dân trong xã ai cũng nhắc đến ông Tuấn với cái tên gọi thân thiết “ông trưởng ấp thủy lợi”. Mới đây, ông Hai Tuấn lại tiếp tục được bà con bầu làm bí thư kiêm trưởng ấp Hiệp Thạnh và được Đảng ủy xã Hòa Bình chọn là tấm gương điển hình trong cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Xuân Hòa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *