Bên bờ hạnh phúc

Sau gần 4 năm phải tạm hoạt động ở hai địa điểm khác nhau, sáng nay (09/03), thầy và trò trường Tiểu học Hùng Vương, TPVL hân hoan trở lại trường xưa để tiếp tục việc dạy và học.

Thầy và trò trường Tiểu học Hùng Vương trong ngày đầu sinh hoạt tại ngôi trường mới

Đã lâu lắm rồi, các em học sinh trường tiểu học Hùng Vương mới được vui chơi, đùa giỡn thoải mái bởi gần 4 niên học qua, các em bị chia tách thành hai nhóm, phải học nhờ chỗ của trường Tiểu học Vĩnh Liên và Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Vĩnh Long.

Không chỉ học sinh mà cán bộ, giáo viên nhà trường cũng hết sức phấn khởi. Mặc dù suốt thời gian qua, trường vẫn tổ chức đầy đủ các hoạt động giảng dạy cho học sinh, nhưng do cơ sở vật chất chật hẹp, nóng bức, thiếu sân chơi, bãi tập nên đã ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giảng dạy. Vì thế, trở lại trường xưa, tập thể sư phạm nơi đây đã giảm được gánh nặng về áp lực trường thuê, lớp tạm, thuận lợi hơn trong việc xây dựng môi trường học tập tích cực. Các bậc phụ huynh cũng yên tâm đưa đón con em đến trường.

Do đã được xây dựng cách nay hơn 40 năm nên các phòng học của trường Tiểu học Hùng Vương bị xuống cấp nặng. Tháng 5/2006, thầy và trò nơi đây phải tạm ngưng mọi hoạt động tại trường để chuyển sang học nhờ chỗ của trường khác. Sau hơn 4 năm thi công, đến nay, trường Tiểu học Hùng Vương đã được xây dựng mới khang trang tại vị trí cũ với kinh phí trên 17 tỷ đồng. Trường có 4 tầng gồm 15 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng, sân chơi cho học sinh.

Năm học này, nhà trường có trên 800 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Được giảng dạy, học tập, sinh hoạt vui chơi tại ngôi trường mới sẽ là điều kiện thuận lợi để thầy và trò trường Tiểu học Hùng Vương hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học, tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu của một ngôi trường tiểu học có bề dày thành tích cao ở tỉnh Vĩnh Long.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *