Bên bờ hạnh phúc

Hiếu học là truyền thống của người Việt Nam. Trong mỗi gia đình, truyền thống hiếu học là yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến hành vi, lối sống và nhân cách của từng thành viên. Có những gia đình, dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng vẫn nuôi dạy con tốt, chăm lo cho con ăn học thành tài, được xã hội tôn vinh. Gia đình ông Lê Văn Vũ ở ấp Ngã Phú, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là một điển hình như thế.

Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo nhưng ý thức được tầm quan trọng của việc học nên vợ chồng ông Vũ quyết tâm nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn với mong muốn con mình sau này lập thân, lập nghiệp bằng con đường học vấn.

5 công ruộng là tài sản quý giá nhất mà ông bà có được nên để có thể nuôi 6 người con ăn học, hai ông bà phải làm việc hết sức cật lực, vừa chăm sóc ruộng nương, vừa phát triển chăn nuôi, trồng trọt, lấy ngắn nuôi dài. 

Mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng các con của ông bà đều ra sức phấn đấu học tập để đáp đền công lao của cha mẹ. Đứa trước dìu dắt đứa sau, đỡ đần gánh nặng cho gia đình. Cứ thế, lần lượt cả 6 người con của ông, bà đều thi đậu vào Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. Hiện tại, 5 người con lớn đã ra trường và đang tham gia công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Riêng cô con gái út đang học năm thứ hai ở trường.

Tuy không giàu có, quyền thế nhưng gia đình ông Vũ luôn được mọi người dân ở địa phương quý trọng bởi nghị lực phấn đấu, vượt khó vươn lên của từng thành viên trong gia đình.

Qua bao năm vất vả ngược xuôi, giờ đây, niềm vui và hạnh phúc của ông bà Lê Văn Vũ chính là sự thành đạt của các con. Cuộc sống khốn khó ngày nào đã lùi xa, kinh tế gia đình ổn định và phát triển. Đặc biệt, tất cả những người con của gia đình này đều có chung lý tưởng “mang cái tâm, cái đức, cái tài để phục vụ cho xã hội, góp phần vào sự nghiệp trồng người.”

Hoàng Thân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *