Bên bờ hạnh phúc

Nếu như những năm trước, vào những ngày giáp Tết, trên các cánh đồng trồng dưa hấu, bà con nông dân tỉnh Vĩnh Long đang tất bật với việc ngắt nhánh, sửa dây, tỉa trái để dưa hấu cho trái to, quả ngọt, kịp bán vào dịp Tết thì vụ dưa năm nay, nông dân trong tỉnh đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhiều diện tích dưa có nguy cơ mất trắng.

Dưa bệnh là do thời tiết không điều hòa

Chuẩn bị phục vụ thị trường Tết, nông dân huyện Trà Ôn đã xuống giống trên 35ha dưa hấu, chủ yếu là các giống có năng suất và chất lượng cao như Hắc Mỹ Nhân, Thành Long, Bảo Long, An Tiêm.…

Giai đoạn đầu, dưa phát triển rất tốt, song đến khoảng đầu tháng 12 âm lịch thì rất nhiều diện tích dưa của bà con trở bệnh đột ngột, dây dưa bị chùn lại, phát triển rất chậm, một số héo rủ, chết khô. Chán nản, nông dân chẳng thèm chăm sóc, ruộng dưa bị bỏ hoang.

Dưa bệnh là do thời tiết không điều hòa và đa số ruộng dưa hấu của bà con nông dân huyện Trà Ôn mắc bệnh ngẩn đầu lân chứ không phải bị bọ trĩ hay sâu rầy.

Trước những khó khăn của nông dân, ngành chuyên môn đã tích cực ra đồng cùng bà con tìm cách tháo gỡ nhưng cũng đành “bó tay” trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Thêm vào đó, đợt mưa trái mùa vừa qua còn làm phát sinh thêm nhiều bệnh dịch trên dưa như thán thư, đốm lá giữa thân, bệnh quắn lá, thối trái… 

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp huyện Trà Ôn, số diện tích dưa còn giữ lại trên địa bàn hiện còn rất ít, chỉ khoảng vài ha và diện tích này cho năng suất cũng rất kém, chỉ khoảng 50% so năng suất bình thường. Vì vậy nhiều người dự báo, năm nay, dưa sẽ có giá hơn và rất có khả năng dưa sẽ khan hiếm như dịp Tết cách đây 2 năm.

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *