Bên bờ hạnh phúc

Chợ thành phố Vĩnh Long từng được công nhận là “Chợ văn hóa” nhiều năm liền. Song, nơi đây hiện vẫn còn một số điểm mua bán được sắp xếp chưa phù hợp và gây ô nhiễm môi trường. Điển hình là điểm bán heo sống ở khu vực chợ cá nằm dọc theo bờ sông.

Tuy không phải là chỗ nuôi heo nhưng khu vực bán heo sống ở chợ Vĩnh Long chẳng khác nào một chuồng heo. Heo từ các nơi được đưa đến đây vựa nhốt quanh năm, có thời điểm số lượng lên đến 30 – 40 con.

Khu vực mua bán heo sống ở Chợ Vĩnh Long

Điểm bán heo này hình thành từ thời bao cấp, chủ yếu là bán heo con phục vụ chăn nuôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do heo con khó tiêu thụ nên các tiểu thương chuyển sang bán heo lứa từ 20 đến 50 kg để phục vụ cho các lò quay. Điều làm cho nhiều người lo ngại chính là vựa heo này nằm gần các quầy bán gà, vịt giết mổ sẵn. Hàng ngày, phân heo thải ra gây hôi thối, ô nhiễm môi trường xung quanh.

Để Chợ thành phố Vĩnh Long – ngôi chợ trung tâm, lớn nhất tỉnh này ngày càng văn minh, sạch đẹp, người dân trong khu vực chợ rất mong chính quyền địa phương nghiên cứu và sớm di dời vựa mua bán heo sống hiện nay đến địa điểm khác nhằm tạo thuận lợi cho việc kinh doanh của người dân đồng thời cũng đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *