Bên bờ hạnh phúc

Vẽ tranh về Bác Hồ là đề tài được rất nhiều họa sĩ chọn thể hiện. Tuy mỗi người một phong cách nhưng đa phần các tác giả thường chọn chất liệu sơn dầu, sơn mài hay tranh lụa.

Họa sĩ Đỗ Năm phác thảo tranh sơn dầu Bác Hồ với 54 dân tộc Việt Nam

Đặc biệt, tại thành phố Cần Thơ có một họa sĩ đã mày mò thể hiện hình ảnh của Bác Hồ – vị cha già kính yêu của dân tộc – bằng nhiều chất liệu khác nhau, vốn là những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Đó là họa sĩ Đỗ Năm, năm nay ông đã 71 tuổi với hơn 20 năm gắn cuộc đời mình cùng tranh Bác.

Chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh được ghép từ dây điện của họa sĩ Đỗ Năm, sáng tác năm 1945

Từ nhỏ, họa sĩ Đỗ Năm đã từng ao ước được gặp Bác Hồ, nhưng mơ ước đó không thực hiện được. Khi trưởng thành và theo đuổi nghệ thuật hội hoạ, ông luôn khát khao làm được điều gì đó để thể hiện tình cảm sâu sắc của mình đối với Bác – vị cha già yêu kính của dân tộc. Thế là, năm 1990, khi đang làm việc tại Cần Thơ, ông đã quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 50 để giành thời gian thể hiện hình ảnh Bác Hồ qua tranh bằng những chất liệu mang tính sáng tạo.

31 bức tranh vẽ Bác Hồ bằng chất liệu dây điện đã được hoạ sĩ Đỗ Năm mày mò thực hiện trong suốt hơn 20 năm. Do những hình ảnh còn lưu lại về Bác Hồ phần lớn là hình trắng đen nên để cho tranh thêm sống động và đặc biệt, ông đã vận dụng linh hoạt những quy tắc, nghệ thuật và kỷ xảo trong hội hoạ để thể hiện thành công 9 loại màu sắc trên dây điện. Những bức tranh được hoàn thành bằng cả tâm sức của ông hiện đang được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ông chỉ giữ lại ảnh chụp để làm kỷ niệm.

Một số tác phẩm về Bác Hồ được ghép từ dây điện của họa sĩ Đỗ Năm

Bức phù điêu của họa sĩ Đỗ Năm mang tên “Trường ca hai cuộc kháng chiến của dân tộc Việt” đã mô tả lại hình ảnh của nước Việt Nam từ khi chưa có Đảng đến khi Đảng được thành lập, lãnh đạo quân và dân vừa chiến đấu chống giặc ngoại xâm, vừa tăng gia sản xuất. Và hình ảnh chủ đạo trong bức phù điêu vẫn là Bác Hồ với lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

                 “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà.
                Miền Nam mong Bác nỗi mong cha”

Với suy nghĩ đó, những tác phẩm về Bác của hoạ sĩ Đỗ Năm còn được thể hiện trang trọng trên gáo dừa – chất liệu đặc trưng của miền sông nước Nam bộ. Ông nói: "Chỉ là những chất liệu đơn sơ, mộc mạc nhưng hình ảnh Bác Hồ – vị lãnh tụ thiên tài, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam – vẫn thật vĩ đại và gần gũi làm sao"

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *