Bên bờ hạnh phúc

Chỉ trong vòng 30 phút, nhiều tuyến phố, khu dân cư tại Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 6, quận 7, quận 8… đã bị nước từ các con sông dâng lên "nuốt chửng".

Nước bắt đầu dâng từ 18h và nhanh chóng đạt đỉnh 1,53 mét. Trời nhá nhem tối, khu dân cư Phú Mỹ, đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh tất bật cảnh người vác bao cát ngăn trước nhà, hò nhau khiêng tủ lạnh, ti vi đặt lên chỗ cao. Còn ngoài đường xe chết máy hàng loạt.

Hầu hết các hộ kinh doanh trên đường này đều phải sống chung với nước để tiếp tục công việc làm ăn. "Thật không thể nào chịu được, ở đây ngập thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên khủng khiếp như vậy", một cụ bà vừa nói vừa tát nước. Nhà cạnh bên thì đang lo dùng bạt và nilông chặn dòng nước.

Người dân Sài Gòn vật lộn với triều cường lúc 18 giờ chiều nay. Ảnh: Kiên Cường

Do nước ngập lên gần tới thắt lưng nên ngoài đường nhiều người phải lấy bóp và điện thoại để trong túi áo hoặc để trong cặp đeo lên cao.

Khu vực bán đảo Thanh Đa cũng trong tình trạng tương tự. Đường Ung Văn Khiêm, các hẻm bên trong con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh đều bị con nước dìm sâu hơn nửa mét.

Người dân tận dụng mọi thứ có thể như: tôn, vải, bạt, ván… để che chắn trước nhà. Thậm chí, các hộ dân ở khu vực này phải dùng máy bơm để đẩy nước ra. Đến gần 7h 30 nước từ các kênh rạch gần đó vẫn tiếp tục tràn vào.

Nước xô đổ cả xe
Nước xô đổ cả xe

Trong khi đó, người dân quận 12 lại phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn hơn từ việc bể bờ bao. " Một đoạn bờ bao dài gần 2m tại khu vực cầu Phú Long khu phố 2 phường Thạnh Lộc đã bị nước cuốn trôi. May là có các công nhân công trường đang thi công ở đây phụ giúp nên sự nguy hiểm đã giảm bớt", ông Nguyễn Tương Minh, Phó ban phòng chống lụt bão quận 12 nói qua điện thoại.

Tại quận 8, tuyến đường Phạm Thế Hiển phường 6, phường 7 dù vừa được nâng cao hơn trước một mét, song vẫn bị nước xâm lấn. Đồng cảnh ngộ là các tuyến đường ở quận 6. Nhìn mực nước dâng cao trên đường Nguyễn Văn Luông, anh Thuận, tài xế taxi nói: "May mắn không có mưa cùng thời điểm triều lên, nếu không, chắc thê thảm lắm".

19h30 nước vẫn chưa có dấu hiệu xuống, tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 như một máng nước khổng lồ. Hàng trăm xe tắt máy do nước ngập cao, trong đó có cả xế hộp xịn.

Dự báo của Ban phòng chống lụt bão mực triều sẽ xuống trong những ngày tới, ngày mai triều xuống còn 1,50 m và 1,42 m vào ngày tiếp theo.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *