Bên bờ hạnh phúc

Suốt 3 giờ "quần thảo", người dân và lực lượng chức năng ở Vũng Tàu mới dập tắt được đám cháy trên một ghe cá chở dầu bỗng dưng phát hỏa vào 4/11.

Chiều qua, ghe cá của ông Trần Văn Co (49 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) đang chạy trên sông Dinh (phường 11, TP Vũng Tàu) bất ngờ phát hỏa, bốc cháy dữ dội. Gió to làm ngọn lửa bùng mạnh, khói bốc lên đen kịt.

Tích cực chữa cháy trên sông.

Thấy nguy hiểm khi chiếc ghe bị bốc cháy cứ trôi dạt tự do trên sông, có nguy cơ đâm vào các tàu khác và nhiều bồn xăng dầu đóng bên bờ sông, một người dân đã dùng chiếc ghe của mình "ủi" vào nó để trôi ra giữa sông.

Sau đó, Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Sơn Vũng Tàu điều tàu V96 kè tàu cá bị cháy vào cảng Quân khu 7. Tại đây, lực lượng chữa cháy đã phun bọt tuyết và nước suốt gần 3 giờ mới khống chế được ngọn lửa.

Vụ cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn phần trên, phần hầm cùng nhiều tài sản khác của ghe cá. Chủ ghe ước tính thiệt hại lên đến vài tỷ đồng. Ông Co cũng xác định nguyên nhân đám cháy là do thuyền viên tên Tĩnh dùng bóng đèn điện, rọi vào hầm dầu để xem mức dầu. Chẳng may, bóng đèn điện khi đưa vào hầm đã bỗng dưng phát nổ, gây cháy. Anh Tĩnh bị bỏng ở chân. Lúc cháy, trên tàu có khoảng hơn 15.000 lít dầu.

Tổng thiệt hại của ghe cá lên đến vài tỷ đồng.

Một ngày trước đó, khoảng 20h, 3/11, tàu Varuna 01 kéo xà lan ER 301 chở 7.700 tấn than (do Công ty TNHH Thuận Hải, TP.HCM làm chủ) từ Indonesia về Việt Nam cũng bị bốc cháy khi đang neo tại vùng biển TP Vũng Tàu.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *