Bên bờ hạnh phúc

Marmot là loài sóc đất khổng lồ của các vùng đất trũng ở phía Bắc Kazactan – một nơi có nhiều đồng cỏ thật xinh đẹp. Chúng là loài vật có sức sống thật dẻo dai. Đối với mỗi gia đình của sóc đất, các thành viên đều biết đối mặt và cùng chia sẻ các rắc rối.

Sóc đất có là loài động vật ngủ đông. Đây là thời gian sóc đất tiết kiệm năng lượng bằng cách hạ thân nhiệt xuống còn vài độ C.

Ở Kazactan, mùa đông kéo dài trong 6 tháng. Khi thời tiết thay đổi, băng tuyết bắt đầu tan chảy, các đồng cỏ bắt đầu đổi thay để đáp ứng lại với độ ẩm ướt mới có trong lớp đất. Con sóc đất là loài vật đầu tiên xuất hiện từ bên dưới lớp đất sau một giấc ngủ đông dài. Lớp đất ẩm ướt, mềm xốp nên các thành viên của gia đình sóc đất đều từ từ chui lên mặt đất dễ dàng. Theo tự nhiên, thức ăn chính là một trong những điều căn bản hàng đầu đã thôi thúc chúng chui ra khỏi hang. Sóc đất là động vật ăn thực vật như cỏ, quả, hạt…

Loài marmot thường vệ sinh hang của mình 2 lần trong năm. Chúng sẽ thay thế lớp cỏ cũ bằng lớp cỏ khô mới thơm tho hơn.

Loài marmot có nhiều kẻ thù, nên chúng luôn cố gắng giữ sự bình tĩnh và tỉnh táo. Do sinh sống dưới đất ẩm thấp trong thời gian dài, nên chúng thường xuyên bị các loài bọ chét tấn công dữ dội và thị lực của chúng cũng đã giảm.

Hàng triệu triệu con muỗi cũng đã xuất hiện ở khu vực này để đẻ trứng. Những con muỗi cái là kẻ hút máu rất đáng sợ. Chúng cần nhiều thức ăn để đẻ trứng. Để chống lại sự tấn công từ những con muỗi cái, loài marmot tìm cách rút xuống hang bên dưới mặt đất.

Chim đại bàng bay lượn lờ trên cao và tìm bắt những con marmot làm thức ăn. Thế nhưng, thị lực nhạy bén của đại bàng cũng không thể bao quát hết khả năng ngụy trang rất tốt của marmot trên đồng cỏ rộng lớn.

Nếu như chim đại bàng là mối nguy hiểm đến từ không trung thì cáo đỏ là mối đe dọa thực sự ở dưới mặt đất đối với những con marmot.

Marmot con thường xuyên tham gia những trò vật lộn hay rượt đuổi để phát triển cơ bắp cùng nhiều kỹ năng xã hội khác. Một số marmot con sẽ sống cùng với gia đình suốt cả cuộc đời, nhưng số khác có thể lên kế hoạch sống với cha mẹ trong 2 – 3 năm rồi bỏ đi khi tìm được lãnh địa mới.

Giống như tất cả các loài động vật hữu nhũ sinh sống dưới đất khác, loài marmot biết rằng, mối nguy hiểm xuất hiện từ nhiều phía xung quanh chúng và sự an toàn có thể xuất phát từ sức mạnh của số đông.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *