Bên bờ hạnh phúc

Mặc dù không có chất kết dính nhưng Michael Grab vẫn xếp những hàng đá cao chót vót trên suối, bờ biển… khiến nhiều người nể phục.

Michael Grab được nhiều người biết đến bởi khả năng xếp đá đặc biệt của mình. Các bức ảnh Michael chia sẻ trên trang cá nhân với những hàng đá cao chót vót dọc khắp dòng suối, bờ biển… khiến không ít người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, anh cho biết, toàn bộ số hình này đều không hề photoshop hay dùng bất kì chất dính, dây buộc nào để kết nối những hòn đá lại với nhau. Thay vào đó, anh chỉ đơn thuần sử dụng nguyên lý lực hấp dẫn của Trái đất để tạo ra sự cân bằng giữa các hòn đá.

Cách sắp xếp độc đáo của Michael được đánh giá là thông minh và sáng tạo. Càng ngày, chàng trai trẻ càng sáng tạo và tăng độ khó cho các tác phẩm của mình. Sau khi xem những bức hình, nhiều người lo lắng về độ rủi ro của ý tưởng này. Tuy nhiên, Michael cho biết, anh đã quá quen với thất bại. Việc xếp đi xếp lại các hòn đá khi chúng đổ không còn quá khó khăn và gây chán nản với anh nữa. Cũng chính vì vậy mà mỗi lần thực hiện nghệ thuật độc đáo này, anh đều phải chuẩn bị khá kĩ và tập trung tinh thần ở mức cao độ nhất.

Một số tác phẩm được chàng trai làm liên tục trong hơn một ngày mới hoàn thành. Michael không ít lần vui sướng khi vài ngày sau quay trở lại, các hòn đá của anh vẫn nằm nguyên vị trí cũ. "Nhờ vào nghệ thuật xếp đá mà tôi rèn luyện được tính kiên trì và khả năng tập trung cao độ trong công việc" – Michael nói. Anh dự định sẽ phát triển môn nghệ thuật này và cho ra mắt nhiều tác phẩm đẹp mắt, cao và khó hơn nữa.

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *