Bên bờ hạnh phúc

Tháng 4 hàng năm, "đất nước triệu voi" lại tưng bừng tổ chức đón mừng năm mới (theo lịch Phật giáo) bằng những màn té nước cầu may. Những hình ảnh vui nhộn của Tết té nước được ghi nhận tại cố đô Luang Prabang.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm thành phố Luang Prabang đón mừng năm mới theo lịch Phật giáo.

Hàng trăm chiếc xe như thế này chạy quanh khu vực lễ hội để té nước.

Gặp bất kỳ ai trên đường, họ đều có thể hắt cả xô nước vào người

Họ quan niệm rằng, té được càng nhiều nước vào nhiều người thì càng nhiều may mắn sẽ đến với người té và được té nước.

Những vị khách du lịch đến từ châu lục khác cũng tỏ ra thích thú được tham gia vào trò chơi hấp dẫn này.

Các nhà sư nhỏ tuổi cũng đứng rình người đi lại từ trên cao để hắt nước cầu may.

Nước được hắt có thể pha phẩm màu không độc hại hoặc trắng trong. Người đi bộ lao ra giữa những làn xe để hất nước, người trên xe cũng đổ nước xuống đáp trả. Cuộc thi giữa đôi bên lúc nào cũng quyết liệt mà vui.

Nhiều trẻ em dùng súng bắn nước để giỡn.

Một người đàn ông do mải chụp ảnh đã được xơi trọn vẹn một chậu nước từ trên đỉnh đầu.

Đi ngang qua đường bất chợt “ăn” gáo nước lạnh. Không ai từ chối “ân huệ” rót nước vào người mình hoặc cáu giận, họ đã quen với phong tục này từ lâu.

Được một gáo nước, ‘trả đũa" bằng nắm bột may mắn.

Ngoài té nước còn có bôi nhọ nồi vào mặt, vào người. Đây cũng là một cách cầu may.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *