Bên bờ hạnh phúc

Hồ Ubari bao gồm một nhóm khoảng 20 hồ, nằm giữa cảnh quan đồi cát cao chót vót và những ốc đảo được bao quanh bởi Biển cát Ubari.

Dãy hồ Ubari là một phần của ốc đảo Erg Awbari nằm bên trong sa mạc Sahara. Tọa lạc gần Fezzan và cách khoảng 30km về phía bắc Germa – Libi, các hồ nước muối này được coi là trung tâm kinh doanh, buôn bán, là điểm đến của nhiều người dân địa phương, những người tập hợp tại rìa của hồ để bán đồ lưu niệm và các hàng hóa cho khách du lịch.

Trong số những hồ ở Ubari, đẹp nhất phải kể đến đó là Gaberoun và hồ Umm al-Maa. Trong đó hồ Gaberoun mang vẻ đẹp trong xanh của hồ nước nằm bên trong những cồn cát tô điểm với những cây cọ với bóng cây soi trên mặt nước phẳng lặng, và những tàn tích của những ngôi làng cổ. Hồ Umm al-Maa có nghĩa là mẹ của nước, nhưng thật không may là cũng giống như các hồ nước khác, mực nước trong lòng hồ này thấp đến mức tưởng chừng nó đang khô cạn. Nồng độ muối ở những hồ nước này có thể so sánh được với Biển Chết.

Ngoài ra còn có hai hồ đẹp hơn nhưng hiếm khi được du khách viếng thăm, đó là Umm al-H'isan (Mẹ của ngựa), cũng có thể viết là Oum El Hassan ở phía bắc của Gaberoun, và at-Tarhouna, cách Umm al-H'isan 11 km.

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *