Bên bờ hạnh phúc

Phía nam đất nước Hàn Quốc có một hòn đảo xinh đẹp mang tên Jeju. Trên hòn đảo du lịch nổi tiếng này có cả sân bay quốc tế, vì thế, du khách từ nhiều nơi trên thế giới dễ dàng đến đây trên những đường bay trực tiếp mà không cần quá cảnh ở Seoul. Hòn đảo này còn được ví là Hawai của phương Đông.

Jeju là hòn đảo lớn nhất của Hàn Quốc và cũng là “hòn đảo lãng mạn” nhất nước này. Thiên đường du lịch Jeju có diện tích hơn 1.800 kilomet vuông, được hình thành do núi lửa phun trào nên địa hình và cảnh quan trên đảo rất đặc trưng. Đến đây, các bạn sẽ được thưởng lãm vô số cảnh đẹp và tham quan nhiều di tích nổi tiếng.

Ngọn núi "Thành sơn nhật xuất" hùng vĩ nhô ra biển

“Thành sơn nhật xuất” là môt ngọn núi hùng vĩ nhô ra biển, được hình thành do núi lửa dưới lòng đại dương phun trào vào khoảng 100.000 năm trước. Mọi người đều nói rằng, nơi ngắm cảnh mặt trời tuyệt vời nhất của đảo Jeju là trên đỉnh ngọn núi này.

Nhìn từ xa, sườn núi như một bức trường thành. Dung nham nóng chảy do núi lửa phun trào gặp phải nước biển đã hình thành nên hình thù kỳ lạ của ngọn núi đá này. Vào các buổi sáng, ngọn núi luôn tấp nập bước chân du khách đến để hít thở bầu không khí trong lành, ngắm cảnh quan thơ mộng và đặc biệt nhất là ngắm mặt trời mọc.

Tại cổng ra vào của ngọn núi “Thành sơn nhật xuất” có bảng thông tin cho biết cụ thể giờ mặt trời mọc của từng ngày trong năm. Ngọn núi này là một trong những thắng cảnh tiêu biểu nhất của đảo Jeju và việc ngắm mặt trời mọc ở đây là hoạt động không thể thiếu của hầu hết du khách khi đến đảo.

Bảng thông tin cho biết thời gian mặt trời mọc cụ thể từng ngày trong năm tại cổng ra vào

Đảo Jeju còn được phong danh hiệu “Tam đa”, có nghĩa là nơi có 3 cái nhiều: đá nhiều, gió nhiều và nhiều phụ nữ. Phụ nữ trên đảo Jeju khi xưa rất vất vả, họ phải làm tất cả những công việc năng nhọc, khó khăn nhất, kể cả việc lặn biển rất nguy hiểm. Ngày nay, nhờ lượng du khách đến đảo ngày càng đông nên những người phụ nữ của biển đã mở thêm dịch vụ chế biến số hải sản tươi ngon mà họ vừa đánh bắt phục vụ khách.

Phụ nữ trên đảo Jeju phải làm công việc lặn biển

Đảo Bò được ví là hòn đảo ngọc thuộc đảo Jeju nhờ vào các thắng cảnh đặc sắc. Người dân địa phương nói rằng, hòn đảo trông giống như một con bò đang nằm ngủ nên mới được gọi là đảo Bò. Ngày nay, ngành du lịch trên đảo Bò rất phát triển. 

Đảo Bò (Udo island)

Trong số những điểm du lịch nổi bật của đảo Bò có bãi cát đen và vịnh cát trắng. Cát ở vịnh cát trắng không phải là loại cát trắng mịn chúng ta thường thấy mà là cát san hô. 

Bãi biển cát san hô trên đảo Bò

Bãi cát đen cùng những hang động trong những vách núi đá cạnh biển chắc chắn sẽ mang đến cho du khách chuyến du ngoạn lý thú trên hòn đảo này. Khi núi lửa phun trào, dung nham đen đã trộn lẫn với phần cát trắng trên bãi biển và hình thành nên bãi cát đen độc đáo này.

Từ lâu, đảo Jeju đã trở thành nơi hưởng tuần trăng mật lý tưởng của những đôi uyên ương. Không chỉ có phong cảnh hữu tình, thơ mộng mà Jeju còn có lâu đài thủy tinh mang vẻ đẹp kỳ bí, lãng mạn như chốn thần tiên.

Lâu đài thủy tinh thuộc Viện bảo tàng nghệ thuật thủy tinh Jeju có cả một hoa viên xinh đẹp bên ngoài. Vừa bước vào lâu đài, du khách sẽ bắt gặp cây mầm đậu khổng lồ tại sảnh lớn – tác phẩm nghệ thuật độc đáo được các nghệ nhân sáng tác trong 3 tháng. Tại gian triển lãm bên trong, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 1 thành phố Châu Âu bằng thủy tinh rực rỡ ánh đèn màu. Hầu hết các vị khách đến đây đều có cảm giác như lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích.

Lâu đài thủy tinh

Đảo Jeju được xem là vùng đất có lịch sử lâu đời. Nhiều đôi uyên ương chọn đây là nơi hưởng tuần trăng mật là vì họ muốn vùng đất thơ mộng, lãng mạn và kỳ bí này chứng giám cho tình yêu của họ. Vì vậy Jeju còn được mệnh danh là “hòn đảo của tuần trăng mật”.

Gia Nữ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *