Bên bờ hạnh phúc

Người Ai Cập cổ đại đã dựa theo quy luật tuần hoàn của mặt trời lặn và mọc để quy định đặc tính sống và chết. Thành phố sống thuộc bờ Đông và vùng đất chết ở bờ Tây. Cũng vì thế, các Pharaoh luôn tìm đến vùng bờ Đông sông Nile để xây dựng nên các đền thờ vĩ đại để lại cho hậu thế, trong số đó có khu đền Karnak.

Toàn cảnh khu đền Karnak

Nơi đây được xem là tòa nhà bằng trụ cột lớn nhất trên thế giới với 134 cột trụ, mỗi cột có trọng lượng khoảng hơn 800 tấn, cũng có một số cột lên đến 1.000 tấn. Những cây cột này có niên đại cách nay đã 3.200 năm lịch sử, và công trình này đã được 3 vị vua cùng xây dựng.

Cảnh tượng tráng lệ nhất của quần thể đền Karnak chính là sự hình thành từ 134 cột trụ lớn. Dạo quanh trong khu quần thể kiến trúc bằng những trụ cột đá to lớn, bạn sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Khu đền này thể hiện rõ nét sự sùng bái thần mặt trời trong các triều đại Pharaoh. Cũng như bao thánh điện của người Ai Cập cổ đại, nơi lý tưởng nhất để xây sự đền đại chính là bờ Đông sông Nile – vùng đất của mặt trời mọc.

Một số khung cảnh ấn tượng từ ngôi đền Karnak

Nếu bảo rằng sông Nile là người mẹ của Ai Cập, thì hướng Đông được xem là những đứa con cháu đầy kiêu hãnh và xinh đẹp. Nhưng riêng đối với bờ Tây, đó là những đứa con không được cha mẹ yêu thương, chăm sóc. Những ai giàu có đều dọn đến bờ Đông sinh sống, để lại bờ Tây với những cư dân nghèo khổ, lao động vất vả, chỉ mong có thể kiếm được một bữa cơm no, áo ấm.

Toàn bộ báu vật chôn trong lăng mộ của Tutankhamun đều còn nguyên vẹn và được trưng bày trong Viện Bảo tàng Ai Cập. Mộ vua Tutankhamun có một ghi lời nguyền : “Cái chết sẽ nhanh chóng đến với những ai dám xâm phạm sự thanh bình của ta”. Điều gây chấn động cho cả thế giới là đã có hơn 20 người đã bị tử vong sau cuộc khai quật. Chính điều này đã làm cho lăn mộ ông trở nên thần bí và nổi tiếng.

Khung cảnh lăng mộ và chân dung của vua Tutankhamun

Vào thời kỳ cổ đại, các Pharaoh Ai Cập đã cho xây dựng lăng mộ mình trong các Kim Tự Tháp với mục đích được mọi người nhìn thấy và ngưỡng mộ. Nhưng đến các thời kỳ sau này, các lăng mộ vua được thiết kế chôn sâu dưới đất, bên dưới những dãy núi hùng vĩ. Trông hình dạng những ngọn núi cao như một tòa Kim Tự Tháp thiên nhiên. Bên trong hầm mộ là những bức tranh được điêu khắc trên tường rất sống động để bảo vệ cho giấc ngủ của Pharaoh.

Quan tài của vua Tutankhamun được trưng bày trong Viện bảo tàng Ai Cập

Vùng đất của bờ Đông và bờ Tây dòng sông Nile, nơi của sự sống và cái chết, nơi của mặt trời mọc và lặn cùng những câu chuyện thần thoại về những công trình kiến trúc cổ đồ sộ – tất cả mãi sẽ là ký ức đẹp về một chuyến đi về vùng Ai cập linh thiêng.

Gia Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *