Bên bờ hạnh phúc

9/08, 8:14 am Thành phố cảng Puerto Princeca

Nếu bảo rằng Palawan là hòn đảo yên bình nhất của đất nước Philippin thì Puerto Princeca chính là hòn ngọc sáng của đất nước mệnh danh “không chốn mụi trần” này. Thành phố cảng Puerto Princeca là thành phố lớn nhất thuộc trung bộ của Palawan. Tương truyền vào thời kỳ thực dân Tây Ban Nha, nàng công chúa Eulalia đã say mê vẻ đẹp nơi đây và cũng từ đó nó có tên là cảng Puerto Princeca, có nghĩa là “cảng công chúa”.


Một góc Palawan

Do điều kiện địa lý xa xôi và giao thông không thuận lợi, nên một thời gian dài hòn đảo bị bỏ hoang. Ngày nay, nhờ có vẻ đẹp trang nhã, mộc mạc mà Puerto Princeca đã được con người chú ý và là nơi hấp dẫn nhiều người cũng như là niềm tự hào của đất nước Philippin.

Mọi người thường nói, Puerto Princeca là thành phố sạch nhất Philippin. Ở thành phố này, thùng rác còn nhiều hơn cả đèn đường. Vào năm 1982, chính phủ Philippin quy định, nếu xả rác một lần bị phạt 200 đồng, lần thứ 2 bị phạt 500 đồng, lần thứ 3 bị phạt 1.000 đồng. Nếu tiếp tục sẽ bị phạt tù 1 tháng. Nếu bạn xả rác trên đường thì không chỉ cảnh sát bắt phạt mà cả những người dân cũng có quyền làm thế. Họ làm tất cả vì điều duy nhất là muốn cho thành phố xanh sạch và đẹp mà thôi.

Cách trung tâm thành phố nửa giờ đi xe là một cảng cá có quy mô lớn nhất khu vực này. Muốn tìm hiểu về cuộc sống của những người dân nơi đây thì bạn phải thức thật sớm. Khi mặt trời chưa mọc, cuộc sống của người dân nơi cảng cá rất náo nhiệt. Bạn hàng nhận cá của ngư dân. Họ trao tay rất nhanh và chuyên nghiệp. Mặc khác, họ là những bạn hàng quen nhau nên không có việc cãi cọ. Họ buôn bán rất vui và hòa thuận. Tuy nhiên, nếu bạn muốn mua được cá ngon, thì đòi hỏi bạn phải thật nhanh tay.


Cảng Puerto Princeca

Trên khắp làng chài của khu vực cảng, đi đâu bạn cũng chỉ thấy cá mà thôi. Họ phơi cá làm khô để gửi bán vào đất liền, hay các thương nhân đến mua để mang đi bán nơi khác. Cũng từ ngày có cảng cá này mà cuộc sống của người dân trên đảo trở nên phát triển và ổn định hơn. Thu nhập của người dân ổn định và kinh tế phát triển.
Trên hòn đảo Palawan còn một hắc động âm u chứa nhiều sắc màu huyền bí. Trên nóc hang có những con rồng lớn ngủ vùi ngàn năm. Nếu như không đến hắc động thì coi như chưa đến Palawan. Tuy nhiên, để đến được Palawan quả không dễ dàng. Bạn phải trải qua một chuyến lộ trình bằng tàu và xe thật vất vả. Nơi đây đã được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới. Để vào được hang, bạn phải băng qua khu rừng rậm rạp và còn rất hoang sơ. Trên đường đi có nhiều con thằn lằn lớn, hay một số loài động vật khá lạ mắt, chúng sống tự do và bò quanh bạn.

Trong hang lúc nào cũng một màu của bóng tối và có rất nhiều dơi. Càng tiến sâu vào hang, hơi nước ẩm mốc cùng mùi hôi của dơi tạo thành một mùi hắc như nước tiểu, rất khó chịu. Những mảng nham thạch hình thù quái dị, làm cho người ta phải khiếp sợ. Điều kỳ bí nhất là bạn phải ngồi thuyền 8 giờ liền để vượt qua vách núi ngoằn ngoèo. Lúc ngồi trên thuyền có thể bạn sẽ thấy những cái hang nho nhỏ nhưng thật sự ghê rợn. Ngoài ra, trong hang còn có những vị trí rất cao. Dưới ánh đèn, những mảng nham thạch khổng lồ muôn hình vạn trạng sẽ lần lượt hiện ra trên khắp các vách đá.

Gia Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *