Bên bờ hạnh phúc

Vẻ đẹp hoang sơ và tự nhiên gần như nguyên vẹn của công viên quốc gia đầu tiên tại Afghanistan sẽ giúp du khách có một cái nhìn mới mẻ về đất nước vốn bị tàn phá sau chiến tranh và chế độ cầm quyền hà khắc của Taliban.

Tọa lạc tại tỉnh Bamiyan thuộc miền Trung đất nước, công viên quốc gia đầu tiên của Afghanistan mang tên Band-e-Amir được thành lập ngày 22/4/2009.

 

Band-e-Amir có diện tích xấp xỉ 600 kilomet vuông.

Band-e-Amir nằm cách thủ đô Kabul 12 giờ xe chạy.

Công viên bao gồm 6 hồ nước xanh biếc "ngự" trên vùng núi Hindu Kush.

Nơi này được xem là thắng cảnh tự nhiên đẹp nhất của Afghanistan.

Công viên từng là địa điểm thu hút rất đông du khách đến với Afghanistan kể từ những năm 1950.

Tuy nhiên, lượng du khách đã giảm hẳn trong 20 năm chiến tranh liên miên và thời kỳ cai trị của Taliban.

Nhưng du lịch tại đây đã hồi sinh kể từ năm 2006.

Một thác nước được tạo nên bởi các đập nước tự nhiên.

Những chiếc thuyền hình thiên nga nằm chờ du khách.

Các quan chức Afghanistan tuyên bố sẽ sớm lập hồ sơ để trình lên UNESCO nhằm công nhận công viên Band-e-Amir là Di sản thế giới.

Theo dantri, chudu24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *