Bên bờ hạnh phúc

Sau khi tình hình căng thẳng giữa Damascus và Washington bắt đầu dịu lại, một làn sóng du khách mới đến từ Mỹ đang đổ xô đến Aleppo (Syria) để khám phá vẻ đẹp và sức hấp dẫn tiềm ẩn của thành phố cổ nổi tiếng này.

Du khách tham quan tại thành trì được xây dựng từ thế kỷ XIII ở thành phố cổ Aleppo.

Trung tâm thành phố Aleppo được chia thành 3 phần chính: phố Mới, phố Cổ và Al-Jdeida, một khu phố dành cho người theo đạo Cơ-đốc. Trong ảnh là khách sạn cổ Baron nằm ở khu phố Mới được xây dựng từ năm 1911. Du khách có thể thưởng thức đồ uống ở đây, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó đang ngày càng bị phai nhạt.

Aleppo cũng tự hào bởi sở hữu những khu chợ Hồi giáo ấn tượng nhất thế giới. Trong vòng 7 thế kỷ trở lại đây, có rất nhiều loại gia vị, xà phòng, lụa, hoa quả khô, thảm, trang sức và ống nước được bày bán tại các khu chợ này.

Mỗi khu chợ kiểu này giống như một thành phố thu nhỏ với những con đường nhỏ ngoằn nghèo với những gian hàng san sát nhau.

Một gian hàng hoa quả tại khu chợ Hồi giáo.

Umayyad Mosque là nhà thờ Hồi giáo quan trọng nhất của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo.

Đường phố gần Quảng trường Bab al-Faraj.

Góc nhìn thành phố Aleppo nhìn từ một đỉnh đồi.

Nhà hàng Al-Hareer phục vụ món đặc sản thịt cừu non.

Người bán thảm đang trải mặt hàng cho khách hàng lựa chọn

Theo toquoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *