Bên bờ hạnh phúc

Đến Bath là đến với những kiến trúc La Mã hiển hiện trên từng ngôi nhà thờ, đền đài, dinh thự và cả từng viên đá lót đường.

Bản đồ xứ Bath

Nhà thờ tu viện Bath nhìn từ sông Avon

Tắm và spa ở Bath

Đến Bath là đến với những kiến trúc La Mã hiển hiện trên từng ngôi nhà thờ, đền đài, dinh thự và cả từng viên đá lót đường. Thật vậy, sau khi thôn tính nước Anh vào những năm đầu tiên sau Công nguyên, người La Mã đã xây dựng thành phố này thành một khu nghỉ dưỡng kết hợp spa (spa resort) cho quân lính. Sở dĩ có điều kỳ lạ này vì thiên nhiên đã ban tặng cho Bath những suối nước nóng dồi dào có một không hai.

Roman Baths

Đến Bath, bạn nên ghé qua Roman Baths, nơi hàng ngàn năm trước được dùng làm nhà tắm và spa cho người La Mã. Sau khi quân La Mã rút về nước vào thế kỷ V, khu này bị bỏ hoang tàn trước khi được các vị vua Anh phục hiện vào thế kỷ XII. Ở đây, trên sân thượng, du khách có thể chiêm ngưỡng chín pho tượng bằng đá của những hoàng đế và tướng lĩnh La Mã từng cai trị hoặc có ảnh hưởng đến Bath như Julius Cesar, Claudius, Constantine.

Ở tầng dưới, du khách sẽ nhìn thấy những di tích ngàn năm tuổi như chiếc đầu nữ thần Silus Minerva bằng đồng, dụng cụ sinh hoạt của người xưa hay chiếc hồ cầu nguyện có hơn 12.000 đồng tiền La Mã linh thiêng. Độc đáo nhất vẫn là hồ nước nóng, nơi spa ngày xưa. Bên bờ hồ luôn có sẵn vài người trong trang phục cổ đại để du khách chụp hình chung.

Ngày nay, nước ở Roman Baths không còn dùng để tắm rửa vì đã nhiễm một số hóa chất. Muốn tắm nóng kết hợp với spa, du khách có thể đến Thermae Bath Spa cách đó vài phút đi bộ. Ở đây có hơn 50 gói dịch vụ trị liệu, làm đẹp khác nhau với giá từ 65 – 175 bảng (một bảng = 30.000đồng).

Những con phố đẹp nhất nước Anh

Bath hớp hồn du khách còn bởi những di tích độc đáo khác. Ngay cạnh Roman Baths là nhà thờ tu viện Bath được xây dựng vào năm 1499 trên nền của một tu viện có từ thế kỷ VIII. Nhà thờ có dạng một cây thập tự, xây dựng theo kiến trúc gothic Anh thịnh hành vào thế kỷ XII với những mái vòm vút cao.

Pho tượng người đàn bà và vò nước bên hông nhà thờ tu viện Bath

Từ tu viện Bath, đi xa thêm khoảng 300m, du khách sẽ nhìn thấy cây cầu Pulteney bắc qua sông Avon thơ mộng, được xây dựng vào năm 1733. Đây là một trong bốn cây cầu trên thế giới có những shop bán hàng trên cầu. Từ trên cầu có cầu thang nhỏ dẫn xuống lối đi bộ dọc hai bờ sông. Ở đây, có những công viên với ghế đá hay ghế bố để sẵn phục vụ du khách. Ngồi hoặc nằm nghỉ ở đây trong nắng ấm và bao bọc chung quanh bởi hoa cỏ mùa xuân thì không gì hạnh phúc bằng.

Đến Bath vào cuối tuần, du khách có cơ hội thưởng thức những tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ đường phố từ Thụy Sĩ, Ba Lan… biểu diễn: đi dây trên không, chơi vĩ cầm; đánh trống Hang; đi xe đạp tung hứng đuốc; song tấu đàn dây hoặc màn trình tấu những bài hát cổ điển của một nữ nghệ sĩ opera. Những người yêu thích nghệ thuật ắt hẳn sẽ không thể bỏ qua Trung tâm Jane Austen, nơi văn sĩ người Anh từng sống vài năm trước khi viết những tiểu thuyết lừng danh như Lý trí và tình cảm (Sense and Sensibility), Kiêu hãnh và định kiến (Pride and Prejudice). Tại Bảo tàng thời trang, du khách có dịp chiêm ngưỡng những bộ sưu tập trang phục tiêu biểu thế giới hằng năm có từ năm 1963, hay bộ sưu tập của bốn nhà thiết kế thời trang danh tiếng nước Anh là John Bates, Janice Wainwright, Sarah Dallas và Wendy Dagworthy, hay những bộ sưu tập lịch sử thời trang Anh Quốc dành cho phái đẹp (áo dạ hội, nón, dù, găng tay…).

Nghệ sĩ đường phố đi dây biểu diễn vĩ cầm

Bath nhỏ xíu, đường sá lên dốc xuống đồi như Đà Lạt, vì thế, đi bộ là một thú vui của du khách. Mùa xuân, khung cửa nhà nào cũng treo những giỏ hoa bắt mắt. Vừa qua, trong cuộc bầu chọn những con phố "nhất" của Vương quốc Anh, Bath vinh dự giành hai giải thưởng Google Street View. Đó là phố Royal Crescent được chọn là con phố đẹp thứ hai (sau phố Shambles của thành phố York) và phố Milsom được chọn là phố thời trang đẹp nhất nước. Hai con phố này có phong cách hoàn toàn khác nhau. Nếu Royal Crescent hoành tráng với một bên là di tích Royal Crescent và một bên là công viên Royal Victoria, thì Milsom lãng mạn bởi những cửa hàng thời trang và ngân hàng sang trọng.

Các diễn viên với trang phục lính La Mã trong Ngày di sản thế giới

Năm 1987, Bath được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Dân số chính thức của Bath khoảng 90.000 người. Mỗi năm, có khoảng bốn triệu du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc, văn hóa và tìm hiểu bề dày lịch sử của Bath. Hằng năm, thành phố tổ chức sự kiện Ngày di sản thế giới (World Heritage Day) với nhiều lễ hội hấp dẫn, trong đó tái hiện doanh trại, cảnh diễu binh và đánh trận của quân lính La Mã, khung cảnh chuẩn bị các bữa ăn cho quý tộc thời vua George thế kỷ XVIII, XIX…

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *