Bên bờ hạnh phúc

Hãy tạm quên đi tháp Eiffel và tòa thánh Vatican trong những chuyến du lịch châu Âu vì đó là những điểm đến đã quá quen thuộc. Châu Âu còn một vài báu vật du lịch, nơi còn ít người lui tới.

Bờ biển Causeway của Anh

Du khách đến thăm đảo Emerald, Anh thường chỉ quan tâm tới việc chạm tay được vào tảng đá Blarney, nhưng thật ra, bờ biển Causeway của Anh, nơi đón chào du khách bằng từng đợt sóng đánh vào bờ cát tuyệt đẹp, mới thật sự thú vị. Bạn hãy bắt đầu chuyến hành trình từ Derry, một thành phố cổ xưa, tách biệt với thế giới bên ngoài bởi một bức tường bảo vệ được xây dựng từ những năm 400. Vùng này vẫn chưa bị ngành du lịch làm mất đi vẻ tự nhiên nên du khách có thể vui vẻ trò chuyện bên một cốc bia với nguời dân bản địa. Kết thúc hành trình, bạn có thể lang thang dọc theo bờ biển, nơi có thể tìm thấy những cột trụ bằng bazan có từ những trận núi lửa xa xưa nào đó.

Nhà thờ Amiens ở Pháp

Tháp Eiffel ở Paris là công trình kiến trúc biểu tượng của nước Pháp, nhưng nhà thờ Amiens với kiến trúc đồ sộ, tinh tế không kém, lại ít người biết đến hơn. Hoàn thành từ năm 1247, nhà thờ này cao đến 107 mét và có diện tích bên trong thuộc hàng lớn nhất trong các nhà thờ ở Tây Âu, rất đáng một lần đến chiêm ngưỡng

Nhà thờ Santa Maria del Naranco ở Tây Ban Nha

Nhà thờ tiền La Mã này nằm ngay ngoại ô thành phố Oveido, phía Bắc Tây Ban Nha. Hoàn thành vào năm 848 sau Công nguyên với nguyên bản là một tòa lâu đài, nơi này chỉ được biến thành nhà thờ từ thế kỷ XIII. Nhà thờ nổi bật với nội thất bên trong và bãi cỏ xanh mướt rộng mênh mông trước cổng nhà thờ

Hang động Frasassi ở Ý

Trong khi hầu hết du khách đến Ý chỉ để tham quan đấu trường La Mã cổ đại hoặc xem các show thời trang tại Milan, thì những hang động Frasassi ở vùng Marche miền Bắc nước Ý lại rất ít được quan tâm. Thế nhưng, vùng Marche là một trong những vùng có nhiều tiềm năng nhất của Ý với vẻ đẹp hoang sơ và kì bí. Những hang động tại đây được khám phá từ năm 1970 nhưng cho đến nay vẫn chỉ là địa chỉ hấp dẫn các nhà địa chất và địa lý học.

Mỏ dầu đá phiến sét Messel Pit ở Đức

Nằm ở miền nam Frankfurt, Meseel Pit là một mỏ dầu đá phiến sét cũ đã bị bỏ hoang. Mỏ dầu cũ này được chính quyền địa phương mua lại vào đầu những năm 1990 và bảo tồn cho đến nay. Ngày nay, du khách có thể tham quan vùng mỏ cũ này theo các tour có hướng dẫn. Thị trấn MEssel cạnh đó là nơi hiện đang triển lãm những hóa thạch tìm thấy từ trong mỏ.

Lâu đài Kronborg ở Đan Mạch

Lâu đài cổ này không chỉ nổi tiếng vì sự khổng lồ của nó mà còn bởi nó là bối cảnh của vở kịch Hamlet nổi tiếng của Shakespeare. Tọa lạc gần thị trấn Helsingor, lâu đài còn là nơi dừng chân của những nhân vật nổi tiếng như Laurence Olivier và Jude Law.

Rừng Bialowieza ở Ba Lan và Belarus

Trải dài từ Ba Lan tới Belarus, khu rừng là một trong những nơi bảo tồn thiên nhiên còn sót lại của châu Âu. Ở phần lãnh thổ Ba Lan, du khách có thể tìm thấy khách sạn nghỉ dưỡng và xe ngựa để tham quan khu rừng. Ở phần lãnh thổ Belarus, du khách có thể nghỉ ngơi gần gũi với thiên nhiên hơn và có thể tham quan một thảo cầm viên tại đây. Nếu may mắn, du khách có thể nhìn thấy bò rừng châu Âu, loài thú trên cạn nặng nhất của châu lục này.

Hệ thống hang động Aggtelek Karst và Slovak Karst ở Hungary và Slovakia

Nằm bên dưới mặt đất tại khu vực biên giới Hungary và Slovakia, hệ thống 7 hang động này là một trong những kì quan thiên nhiên của Đông Âu. Đến đây, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những thạch nhũ vô cùng đa dạng và đặc sắc.

Thị trấn Stari Grad ở Croatia

Nằm trên đảo Hvar thuộc Croatia, Stari Grad là một trong những thị trấn cổ xưa nhất của châu Âu, được thành lập từ hơn 2000 năm trước. Tên gọi Stari Grad trong tiếng Croatia nghĩa là “thị trấn cổ xưa”. Hiện nay, đa số khách du lịch thường đi phà từ thị trấn này tới thẳng thành phố Hvar, nơi nổi tiếng với những khách sạn sang trọng, những câu lạc bộ sôi động và những chiếc du thuyền hạng sang mà quên đi vẻ đẹp yên bình của thị trấn nhỏ này. Với nhiều kiến trúc cổ xưa, các con đường bằng đá và những nhà triển lãm nghệ thuật, thị trấn là nơi có tiềm năng du lịch rất lớn.

Đền thờ Metéora ở Hy Lạp

Tọa lạc gần thị trấn Kalambaka, những đền thờ ở đây nằm rải rác trên những tảng đá khổng lồ, mở ra cho du khách một tầm nhìn rộng lớn, thú vị. Khi có sương mù, những đền thờ trông như đang trôi trong mây, vì thế, nó mới có tên gọi "Metéora", một cụm từ Hy Lạp có nghĩa là “chìm trong mây”.

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *