Bên bờ hạnh phúc

Nghệ thuật vẽ lên cơ thể người thì không còn xa lạ đối với chúng ta nhưng vẽ để người mẫu chìm hẳn vào nền tường phía sau thì thật độc đáo và thú vị! 

Họa sĩ Emma Hack

Từ trước đến nay, chưa có họa sĩ nào trên thế giới chọn cách vẽ lên cơ thể để khiến người mẫu dường như chìm vào những bức tường đằng sau. Nhưng nữ họa sĩ Emma Hack, 36 tuổi, đến từ Adelaide, Úc đã trở thành người đi đầu trong môn nghệ thuật độc đáo này.

Trong suốt khoảng 20 năm trong nghề, Emma đã khởi đầu từ một người chuyên vẽ mặt cho trẻ em trong các lễ hội, một nhà tạo mẫu tóc có trình độ và một chuyên viên trang điểm, để giờ trở thành một họa sĩ vẽ hình trên cơ thể người được cả thế giới ca ngợi.

Những dự án mang nhiều tính sáng tạo, chiến dịch quảng cáo, và các sự kiện thời trang đã giúp cho Emma trở nên nổi tiếng, cùng với phong cách khác lạ của mình. Nghệ thuật vẽ lên cơ thể người vốn không mới mẻ gì, nhưng Emma là người đi đầu với phong cách mới mẽ này. Khi những tác phẩm vẽ hoàn thành, những người mẫu dường như chìm vào nền tường đằng sau, tạo cho người xem cảm giác rằng, chính bức tường lại trở thành một bức tranh 3D có hình người.

Tháng 3 năm 2001, cô đã giành giải nhất trong cuộc thi thế giới về vẽ trên cơ thể người tại Hong Kong. Emma đã có rất nhiều triển lãm tại Úc – quê hương của cô, và ở cả những nước khác. Tài năng của cô đã được phủ sóng trên nhiều website như Daily Mail, Telegraph, The Sun, NewYorkDailynews, ChinaDaily,…

Emma tâm sự rằng, cô có thể mất tới 19 tiếng đồng hồ để hoàn thành xong một tác phẩm.

Hãy chiêm ngưỡng những bức ảnh độc đáo về nghệ thuật vẽ trên cơ thể người của nữ nghệ sĩ Emma Hack.

 

Theo Kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *