Bên bờ hạnh phúc

7/08, 8:20 am Myanmar huyền bí

Sau khi cơn bão Nargis qua đi, Chính phủ Myanmar đã nỗ lực tái định cư và tái thiết các công trình bị bão phá hủy. Song song đó, Ủy ban xúc tiến Du lịch Myanmar phát động chiến dịch quảng bá du lịch với tên gọi “Myanmar huyền bí” nhằm giới thiệu một điểm đến còn nhiều mới mẻ với du khách quốc tế, góp phần tô điểm lại hình ảnh Myanmar và vực dậy nền kinh tế đất nước sau bão.



Nếu bạn là người thích đi mua sắm và say mê những trò giải trí sôi động, vui nhộn thì chắc chắn đây không phải là vùng đất hấp dẫn. Nhưng ngược lại, những ai thích khám phá những vùng đất mới lạ, thích ngồi hàng giờ để tận hưởng vẻ tĩnh lặng của những ngôi chùa cũng như muốn tìm hiểu về nền văn hóa Phật giáo, thì Myanmar thực sự là điểm đến lý tưởng.

Myanmar nhìn thẳng ra Ấn Độ Dương, giáp ranh với Thái Lan và hai quốc gia châu Á khổng lồ là Ấn Độ, Trung Quốc. Đất nước này lớn bằng diện tích của cả Anh và Pháp cộng lại, trải dài từ biển Andaman xanh biếc ở phía nam đến tận dãy Himalaya ở phía Đông. Những khu rừng già, những đỉnh núi phủ tuyết quanh năm và những bãi biển vỗ sóng, tất cả được kết hợp hài hòa với lịch sử 2000 năm của đất nước Myanmar là những kỳ thú và bí ẩn.

Điểm đến đầu tiên trong hành trình là cố đô Yangon được hình thành từ làng Dagon hồi thế kỷ thứ 6. Từ tháng 3-2006, thủ đô mới của Myanmar bây giờ là Nay Pyi Taw, cách Yangon khoảng 350km về phía Bắc. Dù trung tâm đã được chuyển đến Nay Pyi Taw, nhưng Yangon vẫn là thành phố lớn nhất Myanmar, là cửa ngõ chính của quốc gia nằm phía tây khu vực Đông Nam Á này. Đến với thành phố huyền thoại này, người ta tưởng như đang lạc vào thế giới của một quyển tiểu thuyết phiêu lưu. Với những khu vườn đầy bóng mát, những thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, những ngôi nhà có hàng cột, chung quanh là các tán phượng, những biệt thự bằng gỗ teck, Yangon được coi là một trong những thành phố “xanh” nhất thế giới.

Đến Yangon, du khách không thể bỏ qua Shwedagon, ngôi chùa cao nhất thế giới. Đó cũng là ngôi chùa vĩ đại phủ toàn vàng – hòn ngọc quý giá nhất và là biểu tượng của Myanmar. Bước lên 104 bậc thềm, du khách phát hiện một “vũ trụ” lạ lùng mang đầy màu sắc Phật giáo. Được xây dựng cách đây hơn 2.500 năm, chùa Shwedagon được lưu truyền còn lưu giữ 8 sợi tóc của Đức Phật. Ngôi chùa đã được trùng tu và xây dựng lại nhiều lần. Hiện nay, ngọn tháp chính của chùa cao tới 98m và được bao phủ bằng hơn 30 tấn vàng. Quanh tòa tháp chính là vô vàn những tượng, chùa nhỏ hay bảo tháp nhưng ấn tượng nhất là 8 bức tượng ở 8 hướng tượng trưng cho 7 ngày trong tuần (riêng thứ tư được chia thành buổi sáng và buổi chiều). Mỗi bức tượng mang hình dáng một loài vật khác nhau và ai sinh vào ngày nào thì tới đó thắp hương rồi dùng nước thánh tưới lên con vật đó để cầu may. Quanh lối đi, những người tham thiền ngồi yên lặng như các pho tượng. Trên tháp chuông bằng vàng khối, nằm giữa hàng ngàn viên đá quý là một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới đang thu bắt các tia nắng trong ngày.

Sau Yangon, du khách đáp chuyến bay nội địa tới kinh đô cổ Bagan – đây được coi là xứ sở của những ngôi đền và chùa. Bagan hình thành vào khoảng thế kỷ 11-13. Tại đây, hiện còn hơn 2.000 ngôi đền, chùa còn khá nguyên vẹn trên diện tích khoảng 40km2, ven con sông Ayeyarwady thơ mộng. Đó là một trong những quần thể kiến trúc độc đáo nhất vùng Đông Nam Á. Trước đây, vùng này từng có hơn 5.000 ngôi tháp, đền lớn nhỏ nằm kề nhau được xây bằng gạch và đá, đều dát vàng ròng ở bên ngoài. Nhưng theo thời gian, nhiều ngôi đền, chùa giờ đã trở thành phế tích. Đứng bất kỳ ở vị trí nào trong vùng kinh đô cổ này, du khách đều có thể thấy ngôi đền Thatbinnyu cao sừng sững, tượng trưng sức mạnh và niềm tin vào đạo giáo, vào tương lai của người Myanmar. Tương tuyền rằng, để xây ngôi đền này, các vị vua đã điều 10.000 thợ giỏi đến từ khắp nơi trên đất nước Myanmar làm việc ròng rã trong gần 30 năm mới hoàn thành.

Một số địa điểm khác “không thể bỏ qua” khi đến Myanmar như: Mandalay, thủ đô cuối cùng của Vương quốc Miến Điện trong quá khứ và là thành phố lớn thứ hai của Myanmar ngày nay – được xem là trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại quan trọng của cả nước. Tại đây có những ngôi chùa quan trọng nhất của Myanmar (như Mahamuni với vẻ đẹp ngoạn mục của công trình kiến trúc Phật giáo ẩn mình dưới những tán lá; chùa Kutholaw như quyển sách lớn nhất thế giới bao gồm 729 phiến cẩm thạch được chạm khắc kinh Phật…) cùng những cửa hàng bán đồ mỹ nghệ tốt nhất cả nước.

Có 3 cố đô cũng nằm gần Mandalay và rất đáng thưởng ngoạn: Ava, Sagaing và Amarapura. Bên kia bờ sông Ayeyarwady là thành
phố Mingun, nơi có chiếc chuông lớn nhất thế giới. Hay Pyinulwin trước kia là khu nghỉ mát dành cho người Anh, nằm trên những vùng đồi của vùng Shan, phía đông thành phố Mandalay, cách mặt nước biển 1.070m. Thành phố Pyinulwin có nhiều dấu ấn biểu trưng của thời thuộc địa: các công trình kiến trúc, giao thông bằng cỗ xe ngựa truyền thống và một khu vườn bách thảo tuyệt đẹp. Pyinulwin còn được mệnh danh là “thành phố hoa” vì hoa ở đây nở quanh năm và những con đường rợp bóng cây râm mát làm dịu cái nóng của vùng đất huyền bí. Hồ Inlé – dài 22km, chỉ sâu khoảng 2-3m cũng là một điểm du lịch được ưa thích. Cư dân vùng hồ nơi đây nổi tiếng với kỹ thuật chèo thuyền bằng chân độc đáo…

Duyên Khánh – Báo Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *