Bên bờ hạnh phúc

Cánh cổng dẫn vào một vùng đồng cỏ rộng lớn và xanh mướt tạo cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên.

Tony Phantastes là một nghệ sĩ thuộc trường phái trừu tượng. Trong một thị trấn nhỏ ở Úc, ông đã tạo ra một xứ sở thần tiên với tác phẩm điêu khắc đã đi vào lịch sử của đất nước. Công trình là sự tưởng nhớ đến cuộc đời và cái chết của người cha. Phantastes gọi công trình điêu khắc này là ‘Cánh cổng của những giấc mơ’ (hay còn một cái tên khác ‘Lòng tôn kính với người cha của tôi’).

Ông bắt đầu xây dựng ‘Cánh cổng của những giấc mơ’ vào năm 1993 trên mảnh đất rộng 2,4 hecta tại thị trấn nhỏ ở Collector, Australia. Trước đây, khi cha ông còn sống, mỗi năm một lần, người đàn ông này đều đến đây làm cỏ, loại bỏ những cây chết để vùng đất trở nên quang đãng và đẹp đẽ hơn. Chính việc làm của người cha đã tạo cảm hứng cho ông sáng tạo ‘Cánh cổng của những giấc mơ’.

‘Cánh cổng của những giấc mơ’ nằm trên vùng đồng cỏ tại thị trấn nhỏ Collector, Australia

Tác phẩm nghệ thuật này dài 24m, cao 7m, được thiết kế giống như một hàng rào trong các câu chuyện thần thoại. Cánh cổng được làm bằng một lớp thạch cao dày, dây thép mạ kẽm và cuối cùng là lớp xi măng sần sùi ở bên ngoài. Trông chúng giống như những bức tường của toà lâu đài Gothic. Cánh cổng dẫn vào một vùng đồng cỏ bao la rộng lớn và xanh mướt, tạo cảm giác như đang lạc vào thế giới thần tiên.

Trái đất là trung tâm và những con nhện khổng lồ bao quanh. Đây chính là ý tưởng của tác phẩm. Ông Phantastes cho biết: "Bạn đừng nghĩ cánh cổng này ngụ ý về một sự ảm đạm hay tăm tối, mà nó là một thứ để chúng ta tưởng niệm về cuộc sống."

Nghệ sĩ Tony Phantastes làm tác phẩm này để tưởng nhớ người cha đã mất của mình

‘Cánh cổng của những giấc mơ’ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tuy nhiên, chính quyền địa phương tại thị trấn đã không nhận ra ngụ ý của tác phẩm. Vào năm 1999, hội đồng thị trấn cho rằng, cấu trúc của công trình này không ổn định. Và từ đấy, giữa tác giả và chính quyền địa phương xảy ra một ‘cuộc chiến’ kéo dài 10 năm và khá tốn kém. Cuối cùng, người ta vẫn quyết định đình chỉ việc hoàn thành công trình. Ông Phanatastes không được phép trùng tu, bảo dưỡng hay sửa chữa công trình của mình. Vì vậy, ‘Cánh cổng của những giấc mơ’ đang dần bị phá huỷ theo thời gian, những tấm thép bắt đầu gỉ. Tác phẩm này giờ đây thực sự trở thành một công trình có cấu trúc không ổn định.

Trong một thập niên qua, ‘Cánh cổng của những giấc mơ’ vẫn tồn tại trên đồng cỏ ở thị trấn nhỏ Collector cho dù Tony Phantastes chưa biết bao giờ có thể hoàn thành xong chúng.

Trái đất là trung tâm và những con nhện khổng lồ bao quanh chính là ý tưởng của tác phẩm

Theo Vzone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *