Bên bờ hạnh phúc

Nhiều người bảo Brussels là một trong những bí mật của châu Âu. Sự bùng nổ thương mại 500 năm về trước đã để lại cho thành phố này một nền nghệ thuật nổi bật cùng với kiến trúc độc đáo.

600 năm về trước, Brussels chỉ là một nơi dừng chân trên đường từ Anh tới Pháp. Ngày nay, thành phố này đã trở thành thủ đô của Bỉ với 1,8 triệu dân, trụ sở Nato và trung tâm chính trị của Ủy ban châu Âu.

Tới Brussels không dễ dàng như khi bạn đi từ Amsterdam tới Paris bằng tàu hỏa, nhưng khi đến đây, bạn sẽ ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp bình yên và sự đặc sắc trong ẩm thực và kiến trúc đặc trưng của thành phố này.

Độc đáo Brussels…

Nếu muốn biết Brussels đẹp như thế nào, hãy dành thời gian dạo qua những bảo tàng tuyệt vời của nước Bỉ như bảo tàng nghệ thuật cổ xưa, nơi trưng bày các kiệt tác của những nghệ sĩ nổi danh như Van der Weyden, Breughel, Bosch và Rubens.

Ngoài bảo tàng này, bạn cũng có thể ghé qua bảo tàng nghệ thuật hiện đại, nơi bạn có thể có những cảm nhận thú vị. Vào những ngày này, thủ đô Bỉ đang gấp rút chuẩn bị cho việc khánh thành bảo tàng Magritte vào tháng sáu năm tới. Với hơn 250 bức tranh, bảo tàng sở hữu bộ sưu tập tranh lớn nhất thế giới bao gồm những tác phẩm của danh họa siêu thực Rene Magritte nổi tiếng với bức tranh vẽ một cây tẩu nhưng lại viết dưới dòng chữ “Đây không phải là cái tẩu”.

Bức tượng cậu bé đứng “tè” mang tên Manneken Pis

Một nét đặc sắc tới mức hài hước ở Brussels là bức tượng cậu bé đứng “tè” mang tên Manneken Pis. Bức tượng đài bằng đá cao 60 cm, đặt trên đài đá hoa cương ngoài trời, cao 2 mét nằm bên ngoài quảng trường lớn La Grand Place. Theo truyền thống, các quốc gia sẽ gửi cho cậu bé quần áo từ khắp nơi trên thế giới. Tính tới nay, cậu bé đã sở hữu tới 1000 bộ quần áo, mà bộ nào cũng phải có một lỗ thủng bé tí để chú có thể dễ dàng “tè”. Những bộ trang phục này được trưng bày tại bảo tàng thành phố trên quảng trường La Grand Place.

Atomium – biểu tượng mới của Bỉ

Sau khi chiêm ngưỡng tượng đài Manneken Pis, bạn hãy tới thăm Atomium, nơi được coi là biểu tượng mới của Bỉ dù mới ra đời từ năm 1958. Là một mẫu tinh thể hình nguyên tử sắt (chỉ có điều nó lớn hơn thực tế tới 165 tỷ lần), kỳ quan này được sáng tạo với mục đích nó sẽ trở thành biểu tượng của thời đại nguyên tử và việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình. Với độ cao 102m và trọng lượng lên tới 2400 tấn, Atomium được cấu tạo bởi 9 quả cầu biểu tượng cho 9 nguyên tử trong cấu trúc tinh thể của nguyên tố sắt. Trong đó, có 6 quả cầu bạn có thể vào thăm quan được. Và trong quả cầu ở giữa có một thang máy để đưa du khách lên trên quả cầu cao nhất trong vòng 25 giây. Tại đây có nhà hàng để du khách dừng chân ăn uống và chiêm ngưỡng thành phố từ trên cao qua hàng loạt cửa sổ tại đây.

Quang cảnh bên ngoài nhìn từ bên trong công trình Atomium

Hành trang tới Brussels…

Nếu bạn cảm thấy đói, hãy ghé bộ tới một nhà hàng và đừng quên gọi món trai Brussels. Món này được bán ở khắp mọi nơi tại thành phố này. Bạn sẽ được mang tới một bát lớn đủ cho 2 người đầy thịt trai và một đĩa khoai chiên. Bạn sẽ dùng vỏ trai để ăn trai và cùng thưởng thức sự béo ngậy của món khoai tây. Món này sẽ trở nên đặc biệt ngon nếu bạn bạn cho thêm nước xốt và tỏi.

Nếu muốn ở khách sạn xịn với giá rẻ, hãy du lịch nước này vào mùa cao điểm mà không đặt trước vì lúc này giá khách sạn hạng thương gia thường sẽ giảm chỉ còn một nửa. Các khách sạn thông thường khác giá khá cao, nhưng nếu bạn tới đây vào tháng 7, tháng 8 hay vào thứ sáu, thứ bảy, khách sạn 3 sao sẽ có giá rất bất ngờ. Bạn có thể thuê một phòng đôi đã có bao gồm bữa sáng với giá 85 USD.

Hãy tới những điểm trợ giúp thông tin du lịch để được gợi ý mức giá hấp dẫn nhất. Nếu bạn đang băn khoăn về việc đặt phòng trước khi tới, bạn có thể liên hệ với bộ phận du lịch qua email và hỏi các khách sạn hạng sang có giảm giá không trong lúc bạn đang ở Bỉ.

Ngoài ra, nếu tới Bỉ, hãy học thuộc lòng hai câu “bonjour” và “s’il vous plait” bởi người Bỉ nói tiếng Pháp. Mặc dầu thành phố này có hai ngôn ngữ chính thống và luôn đầy ắp khách du lịch nước ngoài, nhưng 80% người dân địa phương vẫn luôn sử dụng tiếng Pháp trước sau đó mới sử dụng tới tiếng Anh.

Nhiều người bảo Brussels là một trong những bí mật của châu Âu. Sự bùng nổ thương mại 500 năm về trước đã để lại cho thành phố này một nền nghệ thuật nổi bật cùng với kiến trúc độc đáo. Và một lần nữa, nó lại sắp trở thành một trung tâm thương mại và văn hóa của châu Âu mới!

Theo toquoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *