Bên bờ hạnh phúc

Khi bắt đầu một tình yêu, những ai nghiêm túc luôn mong rằng đó là lần yêu cuối. Thế nhưng, cuộc đời vốn nhiều bất ngờ thường vô tình gây tổn thương, thất vọng cho người phụ nữ và với họ một sự bắt đầu mới sẽ lại càng khó khăn hơn. Bộ phim “ Yêu lần cuối” đã riêng dành cho phụ nữ những lời động viên vào cuộc sống và vào tình yêu trước những chữ “ngờ" ấy.

Tên phim nghe như một sự khẳng định chắc chắn của những người từng đổ vỡ trong tình yêu, và đó có lẽ cũng là tâm trạng chung của ba người phụ nữ trong phim với ba tính cách và ba xuất thân khác nhau, trong đó Hong Seon Hee là người phụ nữ tốt bụng, thật thà nhất.

Hong Seon Hee (Choi Jin Sil) vốn là người phụ nữ có tài và có sắc. Những ngày còn độc thân, cô là mục tiêu đeo đuổi của nhiều người. Hong Seon Hee chọn người mà cô nghĩ rằng sẽ có thể bên cô đến suốt cuộc đời. Rất tận tụy với gia đình nên sau khi kết hôn, Hong Seon Hee dường như chỉ quẩn quanh nơi xó bếp để làm tốt vai trò bà nội trợ của mình. Nhưng cuộc sống khó khăn buộc cô phải lao ra ngoài xã hội kiếm tiền trang trải. Những vất vả cùng những lo toan làm cô quên hẳn việc chăm chút cho ngoại hình. Ăn mặc tuềnh toàng, quê mùa, đầu bù tóc rối cùng cặp kính cận suốt ngày chạy đôn chạy đáo khiến không còn ai nhận ra Hong Seon Hee xinh đẹp ngày nào.

Trớ trêu thay, trong lúc cô tất bật vun vén cho gia đình hạnh phúc thì chồng cô rắp tâm phản bội lại người vộ tội nghiệp ấy. Vì thua lỗ trong làm ăn, chồng của Hong Seon Hee quay sang chinh phục một người phụ nữ luống tuổi, giàu có đang tìm kiếm một tình yêu. Vẫn mải miết với công cuộc xây đắp mái ấm gia đình, Hong Seon Hee không thể ngờ niềm tin của mình dành cho chồng đang bị phản bội từng ngày.

Sau bao vất vả tìm việc, cuối cùng Seon Hee đã có một công việc ổn định.Tình cờ, cô gặp lại Jae Bin, người trước đây từng xem cô là mối tình đầu. Chính mối tình đầu không thành này cùng với sự thất bại của mối tình thứ hai khiến Jae Bin trở nên vô cảm với tình yêu khi anh hoàn toàn mất niềm tin vào chuyện tình cảm.

Cho đến khi gặp lại Seon Hee, anh cũng không ngờ đây chính là “người trong mộng” ngày xưa của mình bởi ngoại hình cô thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, chính sự khờ khạo, thật thà nhưng rất chân thành từ “bà nội trợ” đáng yêu này đã đánh thức trái tim tưởng chừng như đã ngủ yên của chàng trai giàu sang, thành đạt.

Đâu ai ngờ mối tình sau bao năm lặng lẽ nằm im trong quá khứ lại được dịp sống dậy. Jae Bin âm thầm đi bên Seon Hee để lo lắng và chăm sóc cho cô. Cuộc sống vẫn cứ trôi, dòng thời gian nhẹ nhàng, chậm rãi đã đưa họ đến bên nhau, và bà nội trợ Seon Hee đã tìm được cho mình một tình yêu cuối cùng trong đời …

Vẫn mang phong cách tình cảm nhẹ nhàng của các phim truyền hình Hàn Quốc, “Yêu lần cuối” là giấc mơ tuyệt vời dành cho các bà nội trợ. Bên cạnh đó, sự diễn như không diễn của Choi Jin Sil trong vai Seon Hee đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Phim mang hơi hướng cuộc đời thật của Choi Jin Sil: không hạnh phúc trong hôn nhân nhưng vẫn rất tin tưởng vào tình yêu. Bộ phim “Yêu lần cuối" cũng là bộ phim cuối cùng khép lại những trắc trở của nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh Choi Jin Sil.

“Yêu lần cuối” đang được phát trên kênh THVL1 vào lúc 15h10 mỗi buổi chiều trong tuần. Kính mời quý khán giả đón xem.

Kathy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *