Bên bờ hạnh phúc

 

“Vịt kêu đồng” mang đến một món ăn mới lạ bởi nội dung hướng về nghề nuôi vịt chạy đồng – một nét đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của những người nông dân nghèo khắc khoải theo tiếng vịt kêu đồng. Họ phải phải chống chọi với dịch bệnh và công cuộc mưu sinh vất vả. Hai Hên là một bộ đội xuất ngũ. Vốn mồ côi cha mẹ, từ thuở nhỏ lại không nhà không cửa nên vừa xuất ngũ, Hai Hên đã vay vốn xoá đói giảm nghèo nuôi một đàn vịt với mong ước từ đây sẽ gầy dựng được một miếng đất trồng cây ăn trái.

 

 

Vốn mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ lại không nhà không cửa nên vừa xuất ngũ, Hai Hên đã vay vốn xoá đói giảm nghèo nuôi một đàn vịt với mong ước từ đây sẽ gầy dựng được một miếng đất trồng cây ăn trái.

Bữa đói bữa no, lại phải đối phó với dịch bệnh gia cầm nên ước mơ của Hên vẫn chưa thành hiện thực. Trong những lần cho vịt chạy đồng, Hai Hên đem lòng yêu Thắm và được cô đáp lại. Tuy nhiên, tình yêu của họ luôn vấp phải sự phản đối quyết liệt của ông Năm Na – cha của Thắm. Vì gia cảnh quá nghèo khó nên ông Năm luôn mong con gái mình sẽ được sống sung sướng hơn, vì vậy, ông luôn ngăn cản tình cảm của Hai Hên và ủng hộ Út Chót – một ông chủ vựa trứng – đã đeo đuổi Thắm từ lâu. Sự cản trở của ông cùng tình yêu đơn phương của cô Chủ tịch xã Tư Bông dành cho Hai Hên khiến tình yêu của Hai Hên và Thắm chòng chành như chiếc ghe nhỏ gặp sóng lớn. Cuối cùng, Hai Hên và Thắm quyết định trốn đi xa để tự do sống bên nhau. Dù rất yêu Hai Hên nhưng Tư Bông chính là người đã giúp đỡ hai kẻ yêu nhau ấy tìm đến một cuộc sống mới…

 

 

Sự cản trở của ông cùng tình yêu đơn phương của cô Chủ tịch xã Tư Bông dành cho Hai Hên khiến tình yêu của Hai Hên và Thắm chòng chành như chiếc ghe nhỏ gặp sóng lớn

Làm nền cho mối tình tay ba cảm động ấy là khung cảnh yên bình của miền Tây và những nét văn hoá Nam Bộ. Bộ phim được hoàn thành với không ít khó khăn mà khó khăn nhất là phải tìm được 500 “diễn viên” vịt. Khó khăn tiếp theo chính là các “diễn viên” vịt cứ thích chạy lạch bạch theo “bạn” chứ nhất quyết không nghe theo lệnh đạo diễn khiến đoàn phim dở khóc dở cười. Tuy nhiên, cuối cùng đoàn phim đã “huấn luyện” được 500 “diễn viên” đặc biệt này để mang đến cho khán giả những thước phim sinh động và tuyệt đẹp…

 

Hai Hên và Thắm quyết định trốn đi xa để tự do sống bên nhau

Bộ phim “Vịt kêu đồng” với sự tham gia của các diễn viên : Ngọc Hùng (chàng diễn viên từng quen thuộc với khán giả Đài THVL trong bộ phim “Chàng trai cầu Ông me”), Thuý Diễm, Mộng Trúc… Bộ phim được phát trên sóng Đài THVL vào tất cả các buổi chiều trong tuần, lúc 14h. Kính mời quý khán giả đón xem.

 

Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *