Bên bờ hạnh phúc

Từ Tiểu Yến Tử trong seri truyền hình Hoàn Châu cách cách, Tôn Thượng Hương trong Trận chiến Xích Bích đến vai nữ chính trong Cẩm Y Vệ và bây giờ là Hoa Mộc Lan trong phim cùng tên, tất cả các nhân vật của chị đều là những người hùng. Liệu các nhân vật ấy có liên quan đến tính cách của chị?

Vì tôi không giỏi trong việc thể hiện những vai diễn kiểu “bình hoa” điệu đà. Tôi quan niệm, chỉ nhận những vai diễn mà mình yêu thích và các nhân vật đó có ý nghĩa với bản thân tôi. Họ cũng là động lực để tôi không ngừng phấn đấu. Còn nếu chỉ là vai diễn dạng như một phụ nữ quá hiền lành và mong manh, suốt ngày chỉ biết đứng sau đàn ông thì không có giá trị nhiều đối với tôi.

Chị tin tưởng vào tài chỉ đạo của ai hơn, giữa hai đạo diễn Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca?

Tôi chọn Trương Nghệ Mưu, bởi tài năng của ông đã được chứng minh qua lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh vừa qua. Chắc chắn sẽ có người không thích câu trả lời này của tôi đúng không vì có thể sẽ đụng chạm đến một số cá nhân khác.

Sao chị không như những ngôi sao khác, đưa gia đình mình lên Bắc Kinh sinh sống?

Ba mẹ tôi đều có công việc, vai trò riêng, thậm chí nhiều hơn cả tôi nữa. Vả lại họ thích sống ở nơi mà họ đã sinh ra. Cả hai người đã từng đến Bắc Kinh, nhưng chỉ ở cùng tôi một tuần và sau đó lại về quê. Họ nói với tôi rằng: “Ba mẹ về đây, ba mẹ sẽ không đến đây nữa”. Họ chỉ thật sự cảm thấy bình yên trong chính căn nhà của mình.

Khi không có gia đình bên cạnh, chị cảm thấy thế nào?

Tôi là người sống độc lập từ bé. Khi tôi còn học cấp I và II, ba mẹ đã không còn làm bữa sáng cho tôi nữa. Trong khi nhiều bậc phụ huynh vẫn chuẩn bị trứng và sữa vào các bữa điểm tâm cho con cái mình, thậm chí có người còn mang đến trường đưa cho con. Tôi chưa bao giờ được như thế, trừ một lần vào kì thi chuyển cấp, vào buổi sáng của ngày thi thứ 2, ba mẹ tôi gọi dậy và làm bữa ăn sáng cho tôi.

Gia đình chị có phản ứng gì khi lần đầu tiên chị quyết định rời An Huy đến Bắc Kinh để thi đại học?

Khi biết điều đó, họ rất ngạc nhiên, nói rằng “Đó là ý kiến hay, ba mẹ không nghĩ là con có tham vọng lớn như vậy”. Ba mẹ luôn ủng hộ những gì tôi cảm thấy yêu thích. Sau đó, khi tôi được vào đại học, họ đã nghĩ điều đó thật tuyệt vời, thật sự là điều quá đỗi ngạc nhiên. Cuối cùng, khi tôi thông báo sẽ học cao học, cả gia đình rất “sốc” bởi tôi đã là thành viên có học vấn cao nhất trong nhà.

Nếu phải lựa chọn giữa sự nổi tiếng và giàu có, chị sẽ chọn…?

…Sự giàu có! Bạn cũng biết rồi đấy, đã có rất nhiều người mệt mỏi vì sự nổi tiếng, nhưng dường như chưa có ai mệt mỏi vì làm ra nhiều tiền!

Khi xem lại mình trong những phim điện ảnh hoặc các seri phim truyền hình, chị cảm thấy như thế nào?

Tôi nghĩ mình đã diễn tròn vai. Và giờ đây tôi đã thu thập cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá. Ngay cả khi xem lại những vai diễn trước kia của mình, tôi cũng vẫn nói tôi đã hoàn thành tốt vai diễn. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Yến Tử, tôi luôn nhận thấy đó là vai diễn có nhiều giá trị, và tôi vẫn nghĩ đó là một vai rất hay trong sự nghiệp làm phim của mình.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *