Bên bờ hạnh phúc

Thật ra, họ không biết tôi đã thực sự là con ong chăm chỉ, cố gắng hết sức mình. Tôi chăm chỉ đến mức khi nhìn lại, tôi không nghĩ mình có thể làm được vậy. Khi tôi đã nỗ lực hết mình, những người cộng tác với tôi hài lòng về cộng sự như vậy, có biệt danh “nữ hoàng scandal” cũng… chẳng sao!

 

 "Tôi hát chưa hay nhưng khi hát, tôi không nhép, tôi hát bằng tất cả tâm hồn. "

Scandal, nếu có, chỉ làm người ta chú ý, còn sau đó người ta sẽ xem mình có tài cán gì không? Đến lúc đó, mình phải thể hiện mình là người đàng hoàng trong công việc. Như vai Ái Lan trong Thẩm mỹ viện, nghe cái tên phim tự nhiên ai cũng nghĩ vai nữ chính được “thiết kế” riêng cho tôi. Sự thật đâu phải vậy. Tôi cũng được xem xét khả năng diễn xuất như mọi người khác, phải qua sự lựa chọn khắc nghiệt như mọi diễn viên. Ái Lan trong phim là một nhân vật có tâm lý rất phức tạp, đã khiến tôi rất lo lắng. Nhiều lần, tôi tự hỏi liệu mình có làm được không? Nếu không được thì trả vai cho an toàn. Tôi không muốn thất bại. Tôi muốn mỗi vai diễn phải có cá tính riêng. Tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải thức dậy lúc 4g sáng và đến 22g đêm mới kết thúc ngày làm việc. Vậy mà điều đó đã xảy ra liên tục trong bốn tháng ghi hình phim Thẩm mỹ viện.

Tôi hát chưa hay nhưng khi hát, tôi không nhép, tôi hát bằng tất cả tâm hồn. Khán giả chê Da nâu là “thảm họa V-pop” vì nó ngắn quá, chỉ có mấy dòng, tôi nhờ nhạc sĩ viết Da nâu 2 cho dài hơn, đó là cách tôi xin lỗi khán giả.

Tôi không phải là người được đào tạo bài bản về diễn xuất, ca nhạc hay dẫn chương trình nên cái gì tôi cũng phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Vì thế tôi luôn tự hào về những gì mình đã làm được.

Diễn viên Phi Thanh Vân – Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *