Bên bờ hạnh phúc

Để Tô Anh Thư được theo đuổi đam mê nhảy múa, cha mẹ em rất nhiều lần “chiến tranh” với nhau, thậm chí, có lúc còn giận dỗi không nói chuyện tận 10 ngày.

Tô Anh Thư là một trong 7 thí sinh tranh tài trong chương trình Sao Nối Ngôi Nhí với bộ môn nhảy múa. Dù cha mẹ không có ai làm trong nghệ thuật nhưng em quyết định nối ngôi cha nuôi của mình là biên đạo múa Hoàng Phi để tham dự chương trình. Hoàng Phi là người sáng lập nên vũ đoàn Chuông Gió, tính đến nay anh có được 15 năm theo nghề múa với kinh nghiệm biên đạo cho các chương trình: Duyên dáng Việt Nam, giải Mai Vàng, Hãy Nghe Tôi Hát, Sao Nối Ngôi…

 

Tô Anh Thư từ nhỏ được mẹ cho đi theo chị hai là Tô Kim Thư và anh ba là Tô Trung Tín để học các lớp nhảy múa ở trung tâm văn hoá. Năm 3 tuổi, em cùng anh chị đi biểu diễn ở nhiều nơi và trong các chương trình tài năng nhí. Tại đây Tô Anh Thư và Hoàng Phi có dịp quen biết với nhau nhưng chỉ ở mức thân thiết, cảm mến nhau. Mãi đến năm em 9 tuổi, khi anh ba Tô Trung Tín tham gia chương trình Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí, em theo chơi nên thường xuyên gặp gỡ biên đạo múa Hoàng Phi hơn và dần mạnh dạn gọi anh là ba nuôi. Từ lúc nhận cha con, Tô Anh Thư được Hoàng Phi dạy thêm về nhảy múa và dắt em đi diễn. Đặc biệt, cả hai ba con có sở thích ăn uống giống nhau nên thường xuyên đi ăn cùng nhau sau mỗi buổi diễn. Hoàng Phi tiết lộ “Có những hôm diễn xong hai ba con dắt nhau đi ăn âm luôn tiền diễn hôm đó”.

Mặc dù cả ba chị em Tô Anh Thư đều đang theo đuổi bộ môn nhảy múa nhưng cha em chưa bao giờ đồng ý, tất cả là do mẹ em thấy con quá yêu thích nên chiều các con. Chị Kim Thuỷ (mẹ Tô Anh Thư) chia sẻ: “Lúc đầu cha tụi nhỏ phản đối 100% việc cho con đi nhảy múa. Vì mẹ thấy các con mê quá nên mẹ lén lút chở các con đi tập, cho các con thi không cho cha hay. Nhiền lần hai vợ chồng “chiến tranh” dữ dội, giận nhau không nói chuyện tận 10 ngày. Cha sợ là đi nhảy múa rồi bé xao lãng việc học, và nghề này cũng bấp bênh nên không muốn con theo”. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Hoàng Phi nhận Tô Anh Thư làm con nuôi, anh biết được bé có mẹ ủng hộ nên muốn bé có người cha trong nghề bảo ban, nâng bước con trên hành trình chinh phục niềm đam mê.

Vì biết cha phản đối kịch liệt, nên ba chị em Tô Anh Thư càng phải cố gắng nhiều hơn để được ba em nhìn nhận. Cả ba chị em đều hoàn thành tốt việc học văn hoá ở trường và phát triển hơn trong nhảy múa khi liên tiếp giành được huy chương trong các cuộc thi. Thấy được sự quyết tâm của các con, cha em dần hiểu hơn, không có gắt gao như trước và để các con được thoải mái hơn. Tô Anh Thư tiết lộ: “Ở nhà cha con vẫn xem các chương trình có con và anh chị tham gia, ngày nào cũng xem chỉ là không có biểu cảm thích hay không thích thôi”.

Ngoài học từ ba nuôi Hoàng Phi, Tô Anh Thư từng học qua cô Khánh Thi và thầy Quang Đăng. Bé luôn ước mơ được trở thành một vũ công nổi tiếng như Khánh Thi, Quang Đăng, Phạm Lịch, John Huy Trần và ba nuôi Hoàng Phi. Dù chỉ mới 10 tuổi, Tô Anh Thư đã có thể nhảy được nhiều thể loại khác nhau, từ dancesport, hip hop, nhảy hiện đại cho đến múa dân gian, đương đại, ballet và xiếc uốn dẻo. Không chỉ thích nhảy múa, Tô Anh Thư còn đặc biệt thích môn thể thao bóng rổ và các trò cảm giác mạnh như: đu dây bay lượn trên không, đu cột, phun lửa… Mẹ em tiết lộ, nhìn Tô Anh Thư là con gái nhưng tính cách mạnh mẽ lại không khác gì một bé trai nên nhiều lúc mẹ cũng rất đau đầu nhắc nhở em phải dịu dàng.

Để có được kỹ thuật múa điêu luyện như hiện nay, Tô Anh Thư phải bỏ ra nhiều thời gian luyện tập trong ngày. Trong quá trình luyện tập không tránh khỏi những tai nạn ngoài ý muốn như bong gân, trật tay khi tập chống, trật chân khi tập nhảy… “Những lúc như vậy con thương mẹ nhất vì phải cõng con lên nhà thiếu nhi để xem các bạn tập”. Lần bị thương nặng nhất của Tô Anh Thư là trong một chương trình em tham gia cùng anh trai, hai anh em đang đu dây lụa thì bất ngờ bị trượt từ trên cao đập đầu xuống đất. Mặc dù rất đau nhưng em chỉ xin nghỉ một chút rồi cùng anh ba tập tiếp.

Cũng như bao người mẹ khác, chị Thuỷ cũng rất xót xa khi con luyện tập cực khổ hay áp lực trong các cuộc thi. Bù lại, khi cho Tô Anh Thư thi Sao Nối Ngôi Nhí, chị thấy được rất nhiều lợi ích. Chị Thuỷ nói: “Cho con tham gia Sao Nối Ngôi Nhí tôi thấy được là bé có thêm nhiều bạn bè, biết thêm các môn nghệ thuật mới, kỹ năng mới và đặc biệt bé không có thời gian chơi game trên điện thoại. Tôi thấy hay nên cứ cho con tham gia”.

Đến với Sao Nối Ngôi Nhí, Tô Anh Thư luôn đem lại những tiết mục múa vô cùng đặc sắc và điêu luyện. Không chỉ vậy, em còn lấy được nước mắt ban giám khảo và khán giả với tài kể chuyện bằng ngôn ngữ múa. Truyền thông điệp bảo vệ sức khỏe bằng luyện tập thể dục thể thao, ngày từ tập mở màn của chương trình Tô Anh Thư đã mang đến những động tác múa vô cùng khoẻ khoắn và vui tươi trong tiết mục múa hiện đại “Công chúa hoa”. Sang tập 2, Tô Anh Thư và Tô Trung Tín khiến khán giả dâng trào cảm xúc với tình cảm anh em trong tiết mục múa đương đại “Anh trai”.

Đến tập 3, Tô Anh Thư cùng cha nuôi Hoàng Phi chinh phục trái tim khán giả khi giả trai thành cậu bé Peter Pan chiến đấu cùng cướp biển với những động tác vũ đạo mạnh mẽ, điêu luyện. Tiếp tục hành trình lấy nước mắt khán giả bằng các điệu múa, Tô Anh Thư dũng cảm vượt qua những cơn sóng dữ để tìm thấy cha nuôi trong nước mắt khiến cả giám khảo Hồng Vân, Thanh Bạch không ngớt lời khen ngợi ở tập 4.

Ở tập 5 với chủ đề “Thế giới tưởng tượng”, Tô Anh Thư quay ngược thời gian đưa mọi người trở về thời thịnh vượng của vương quốc cổ Phù Nam. Tiết mục mang về cho Tô Anh Thư giải thưởng nhất tuần đầu tiên trong chương trình cùng hàng loạt những lời khen ngợi từ phía giám khảo và khán giả.

Càng ngày càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, Tô Anh Thư khiến khán giả không khỏi rời mắt trong tiết mục ảo thuật ở tập chủ đề “Hoán đổi”. Hoá thân thành Nữ hoàng Ai Cập với thần thái sang chảnh kết hợp với những động tác múa đẹp mắt mở màn, cho đến từng động tác rút khăn, lấy từ trang sách ra một chú chim bồ câu hay biến bồ câu thành người thật của Tô Anh Thư đều khiến người xem hồi hộp theo dõi.

Trong tập 7 của chương trình, Tô Anh Thư sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ thú vị trong vai bé Trúc cùng NSƯT Mỹ Uyên chống lại chuột tinh. Tập 7 với chủ đề “Lớp học ngôi sao” sẽ được phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 31/10 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cũng Jet Studio thực hiện.

Nguồn: SM  Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc (Sandien24h )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *