Bên bờ hạnh phúc

Nữ diễn viên “Hoa nở trái mùa” – Thanh Vân Hugo chia sẻ, duyên số chưa mỉm cười với chị vào thời điểm này.

Lúc nào cũng căng như dây đàn

– Là một biên tập viên truyền hình, MC “đắt” show, sự kiện, giờ lại tham gia diễn xuất. Chị làm thế nào để có thể “giỏi việc nước, đảm việc nhà”?

– Đây là vấn đề đang khiến tôi đau đầu nhất. Hiện tại, tôi bắt buộc phải giữ được sức khỏe để có thể hoàn thành tốt công việc của mình, kiếm tiền để lo cho bố mẹ và con trai nhỏ khi ốm đau. Lúc nào tôi cũng trong tình trạng căng như dây đàn, không cho phép mình được gục ngã. Nhưng dù có bận rộn với công việc đến cỡ nào, tôi cũng cố gắng hết sức có thể, tận dụng từng giây từng phút để ở bên con. Tôi luôn tự động viên mình, có một công việc như hiện tại là điều rất tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. Sự lao động một cách nghiêm túc sẽ được đền đáp xứng đáng.

– Chồng cũ không giúp chị trong việc nuôi dạy con trai?

– Tôi chỉ biết anh ấy đang cố gắng để một ngày có thể chăm lo cho con, còn đó là bao giờ, tôi không biết. Tôi không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tính tự lập tồn tại trong tôi từ khi còn nhỏ và tôi luôn gồng mình lên để chống đỡ mọi thứ. Dù sao tôi vẫn mong anh ấy có cuộc sống bình yên.

– Sao chị không tìm một người đàn ông làm chỗ dựa cho hai mẹ con?

– Việc đó đối với tôi quá viển vông, gần như giấc mơ không có thật vậy. Không phải bạn cứ muốn, duyên số sẽ mỉm cười với bạn. Ông trời không cho ai tất cả. Đối với tôi, con trai chính là sự bù đắp lớn nhất rồi.

"Con trai là sự bù đắp lớn dành nhất cho tôi". Ảnh: Facebook nhân vật

– Con trai chị có bao giờ xem phim mẹ đóng?

– Có. Thấy cảnh hôn của tôi trong phim, cu Bin còn bịt mắt mẹ lại và trêu đùa.

– Còn chuyện của bố mẹ, cậu bé có bao giờ thắc mắc?

– Không. Bin là một cậu bé rất nhạy cảm, không bao giờ hỏi chuyện và rất tôn trọng người lớn. Ở tuổi này, con còn nhỏ nên cũng chưa thắc mắc nhiều. Khi con lớn hơn, tôi sẽ giải thích cho cháu hiểu mọi chuyện.

Quá bất ngờ trước giải thưởng Cánh diều vàng

– Trong đêm trao giải “Cánh diều 2013”, chị giành được Cánh diều vàng cho “Nữ diễn viên triển vọng nhất 2013” với vai diễn Gia Tuệ trong “Hoa nở trái mùa”. Cảm xúc của chị lúc đó thế nào?

– Cảm giác đầu tiên của tôi lúc đó là vô cùng bất ngờ. Tôi chỉ là một diễn viên tay ngang và đã rất lâu rồi mới trở lại với điện ảnh, trong khi có quá nhiều diễn viên trẻ tài năng khác. Hơn nữa, Hoa nở trái mùa là bộ phim truyền hình đầu tiên tôi tham gia và Gia Tuệ cũng là vai chính đầu tiên tôi thể hiện. Khi những cố gắng của mình được hội đồng giám khảo công nhận, tôi cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn và đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên triển vọng nhất là sự công nhận chính thức về khả năng diễn xuất của tôi và trở thành tấm vé thông hành giúp tôi có thể bước sâu hơn vào điện ảnh.

Thanh Vân giành được giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên triển vọng nhất hạng mục phim truyền hình. Ảnh: Tuấn Mark

– Chỉ là một diễn viên tay ngang và mới trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng, chị nghĩ đâu là lý do để hội đồng giám khảo quyết định trao cho chị giải thưởng cao quý này?

– Điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải giải Nữ diễn viên triển vọng mà là việc có mặt trong đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc cho hạng mục phim truyền hình. Khi đó, tôi đã cảm thấy quá hạnh phúc và hãnh diện rồi. Thú thực, tôi nhận giải triển vọng trong tình trạng… không hiểu gì (cười). Chỉ riêng trong phim Hoa nở trái mùa, hai bạn diễn Lưu Đê Ly và Thùy Dương đã là những diễn viên xuất sắc. Thật khó để nói ba chúng tôi ai hơn ai. Có thể ban giám khảo nhìn thấy những tiềm năng mà chính tôi chưa thấy được ở bản thân mình.

Với vai Gia Tuệ, tôi đã cố gắng rất nhiều. Khi bộ phim được phát sóng, bạn bè và người hâm mộ dành cho nhiều lời khen và động viên khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

– Tại sao phải chờ tới 7 năm, chị mới quyết định quay lại với điện ảnh và nhận lời tham gia “Hoa nở trái mùa”?

– 7 năm qua đối với tôi dài như nửa cuộc đời, nó gói gọn mọi biến cố và bước ngoặt trong cuộc đời: kết hôn, ly hôn, có con, từ một người con gái trở thành một người đàn bà. Trong khoảng thời gian đó, tôi quá bận rộn và không thể dành thời gian cho điện ảnh. Giờ đây, khi đã là một bà mẹ đơn thân, có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho môn nghệ thuật thứ bảy, tôi mới cảm thấy tự tin để nhận một vai diễn.

Trước đây, tôi từng được mời tham gia phim Nhà có nhiều cửa sổ và Ông tơ hai phẩy nhưng đều phải từ chối vì lý do cá nhân. Đến lần này, quá tam ba bận, tôi quyết tâm nhận lời và vuợt qua nhiều khó khăn, sắp xếp công việc để hoàn thành vai diễn. Thật may mắn vì sự cố gắng và hy sinh của tôi đã được đền đáp xứng đáng.

Nhập tâm hoàn toàn với vai Gia Tuệ

– Trong phim, chị vào vai một cô nàng mù quáng trong tình yêu, chấp nhận làm kẻ thứ ba và bị người tình lợi dụng. Đây là tuýp nhân vật ít nói, ít khóc nhưng đấu tranh nội tâm rất nhiều. Làm thế nào để một diễn viên tay ngang như chị có thể lột tả hết cảm xúc của nhân vật?

– Tôi luôn đặt mình vào vị trí nhân vật một cách tuyệt đối và hết mình mỗi khi nhập vai. Đôi lúc, tôi nhập tâm tới mức thấy mình chính là Gia Tuệ. Thêm vào đó, đạo diễn Khải Anh và nam chính đóng cặp cùng – diễn viên Hải Anh – là những người rất giỏi trong việc dẫn dắt và giúp tôi có được những cảm xúc thật nhất khi diễn.

– Là một diễn viên tay ngang, đâu là cảnh quay khiến chị gặp nhiều khó khăn?

– Đó chính là những cảnh khóc. Bởi ngoài đời, tôi không phải người dễ rơi nước mắt, ngay cả khi gặp những chuyện cực kỳ buồn tôi cũng không khóc. Cảm xúc thật, câu chuyện thật của chính mình, tôi còn khó khóc như vậy, đừng nói vào vai diễn trong phim. Tôi cũng bị đạo diễn Khải Anh chê khóc xấu, mặt mày nhăn nhó và chưa biết cách điều khiển cơ mặt. Vì thế, tôi rất khâm phục những diễn viên khóc giỏi và khóc đẹp.

"Ngoài đời, tôi không phải người dễ rơi nước mắt". Ảnh: Facebook nhân vật

– Vậy những cảnh khóc trong phim chị xử lý thế nào?

– Mỗi lần như thế, tôi thường đứng một mình trong góc để nuôi cảm xúc, nghĩ tới những chuyện buồn. Đôi khi, đạo diễn còn phải nặng lời để tôi cảm thấy tủi thân và khóc dễ dàng hơn. Riêng cảnh trong bệnh viện, khi Gia Tuệ mất đi đứa con của mình, tôi nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật và diễn “xuất thần”. Bản năng của một người mẹ đã giúp tôi thực hiện trọn vẹn cảnh quay đó.

– Sau thành công của "Hoa nở trái mùa", chị có dự định theo đuổi nghiệp diễn một cách lâu dài và chuyên nghiệp?

– Vào thời điểm này, tôi chưa thể nói trước bất cứ điều gì bởi cuộc sống cứ cuốn mình đi mỗi ngày. Trước đây, tôi quyết định đi du học vì muốn tìm ra sở thích thực sự của mình. Cuối cùng, tôi trở về và tiếp tục làm truyền hình. Tôi cũng từng tuyên bố không đóng thêm phim nào nữa sau Nhật ký Vàng Anh, rồi hiện tại tôi nhận được Cánh diều vàng Nữ diễn viên triển vọng nhất cho hạng mục truyền hình. Tất cả là duyên số và không thể biết trước được điều gì. Nguyện vọng lớn nhất của tôi bây giờ là được tham gia một phim truyện điện ảnh xuất sắc và tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với khán giả qua bộ phim đó.

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *