Bên bờ hạnh phúc

Sau tiết mục thí sinh Bùi Hữu Tuyển, Kiều Oanh đã chọc giám khảo Vân Sơn nhìn thấy những chiếc đĩa thì trong lòng rất uất nghẹn vì Vân Sơn còn rất nhiều đĩa trong kho ở Mỹ không bán được do bị đĩa lậu.

Giám khảo Vân Sơn và Kiều Oanh

 

Đêm thi thứ 7 của Kỳ Tài Lộ Diện phát sóng vào tối ngày 27/10 trên kênh THVL1 là những màn tranh tài của 7 thí sinh bảng Trò Khéo (bảng thi dành cho những tiết mục ảo thuật bằng đôi tay khéo léo). 4 chiếc vé đi tiếp đã được trao cho các ảo thuật gia: Ricky Nguyễn (Nguyễn Phú Quý), Nguyễn Anh Tú, Lư Hoàng Phong và Nguyễn Trường Thiên Lộc. Trong đó, Ricky Nguyễn là thí sinh nhận được  tổng điểm cao nhất (39,5 điểm) và là thí sinh đầu tiên nhận được điểm 10 từ ảo thuật gia K’Tay – 1 trong 2 giám khảo chuyên môn của bảng Trò khéo.

 

Là thí sinh từng bị đứt gân tay, đứng trước nguy cơ bị liệt nhưng nhờ ảo thuật, Ricky Nguyễn đã vượt qua tật nguyền và trở thành

một ảo thuật gia trẻ tuổi đầy tiềm năng với đôi tay khéo léo, thậm chí nhanh nhẹn hơn người thường rất nhiều.

 

 

Là thí sinh từng bị đứt gân tay, đứng trước nguy cơ bị liệt nhưng nhờ ảo thuật, Ricky Nguyễn đã vượt qua tật nguyền và trở thành một ảo thuật gia trẻ tuổi đầy tiềm năng với đôi tay khéo léo, thậm chí nhanh nhẹn hơn người thường rất nhiều. Trong đêm thi này, Ricky Nguyễn đã thử thách bản thân mình bằng một trò ảo thuật cực kỳ khó với những quả bóng bàn mà chỉ cần sơ suất 1 giây thôi là xác định việc anh phải ra về. Giám khảo Kiều Oanh nhận xét Ricky là chàng trai có gương mặt lạnh hơn máy lạnh nhưng độ diễn nóng hơn sa mạc. Giám khảo Vân Sơn nhận xét dù đây là tiết mục kinh điển, rất nhiều người diễn nhưng để đạt được trình độ và đẳng cấp như Ricky Nguyễn thì không có mấy ai. Còn về kỹ năng biểu diễn thì Ricky tuyệt vời, chọn đúng âm nhạc và theo từng nốt nhạc, bàn tay, nét mặt… Với những lời khen của các giám khảo, Ricky Nguyễn đã nhận được số điểm cao nhất đêm thi: 39.5 điểm.

Vẫn với những động tác ảo thuật quen thuộc như biến ra những chú chim bồ câu, cá lóc, trăn, gà trống, thỏ…, nhưng ảo thuật gia Lư Phong đã mang đến một màn trình diễn đặc sắc, sinh động khi đưa những nếp sinh hoạt nông thôn vào bài thi của mình. Nhận xét của giám khảo Kao Long không nhận được sự đồng tình từ 2 giám khảo kỹ năng biểu diễn. Vân Sơn và Kiều Oanh cho rằng giám khảo Kao Long quá khó. Cả 2 đã cho Hoàng Phong số điểm tuyệt đối 10 điểm,  giám khảo Kao Long và K’Tay cho 9.5 điểm, tổng điểm mà Hoàng Phong nhận được là 39 điểm. Lư Phong cũng là thí sinh được khán giả bình chọn cao nhất trong đêm với tỉ lệ 96% nên anh đã nhận được tiền thưởng 5 triệu đồng từ chương trình.

 “Trai đẹp” Anh Tú mang đến tiết mục ảo thuật với những lá bài. Trên nền nhạc nhẹ nhàng, du dương, Anh Tú đã thể hiện bàn tay khéo léo của mình trong việc biến hóa những lá bài. Phần thi của Anh Tú đã chinh phục trọn vẹn 2 giám khảo kỹ năng biểu diễn là Vân Sơn và Kiều Oanh. Tuy nhiên, 2 giám khảo chuyên môn chưa hài lòng với phần kết chưa đủ độ “đã” của Anh Tú dù anh có kỹ thuật khá tốt. Tuy có phần khắt khe nhưng giám khảo Kao Long cùng K’Tay đã dành cho Anh Tú 9,5 điểm, cộng với 2 điểm 10 từ Vân Sơn và Kiều Oanh, kết quả Anh Tú được 39 điểm, bằng với Lư Phong.

Thí sinh Nguyễn Thường Thiên Lộc – thí sinh nhỏ tuổi nhất (19 tuổi) của bảng Trò Khéo. Tiết mục của Thiên Lộc tuy không quá mạnh về kỹ thuật nhưng lại mang đến màu sắc khác biệt khi kết hợp cùng cậu học trò 12 tuổi của mình để làm nên một bài diễn đầy hài hước. Cả hai chỉ có thời gian là 3 ngày để tập luyện. Phần diễn hài hước kết hợp với nền nhạc không lời, làm cho nữ giám khảo Kiều Oanh liên tưởng đến hình ảnh của vua hề Sạc lô. Giám khảo Vân Sơn khen cả hai có khả năng diễn xuất tốt, tuy các động tác đơn giản nhưng lại tạo nên sức hút, mang lại tiếng cười và sự chú ý của khán giả. Anh đánh giá đây là tiết mục dễ thương và cả hai đã hoàn thành xuất sắc. Danh hài Kiều Oanh nhắn 2 thí sinh chuẩn bị rương đựng tiền là vừa vì tiết mục có thể đi diễn kiếm ra tiền. Số điểm của Thiên Lộc là 38.

Thí sinh Bùi Hữu Tuyển mang đến tiết mục ảo thuật với những chiếc đĩa nhạc. Anh vào vai một nhân viên văn phòng suốt ngày nghe nhạc khiến công việc bị bê trễ. Theo giám khảo Vân Sơn, đây là tiết mục khó, Hữu Tuyển có kỹ thuật nhưng phần trình dẫn thiếu điểm nhấn. Theo danh hài Kiều Oanh thì kịch bản của Hữu Tuyển có phần chưa logic, lý ra nhân vật giám đốc phải lấy chiếc đĩa nhạc thì việc nam thí sinh làm ảo thuật biến ra những chiếc đĩa sẽ hợp lý hơn. Chị cũng không quên chọc giám khảo Vân Sơn nhìn thấy những chiếc đĩa lòng rất uất nghẹn vì Vân Sơn còn rất nhiều đĩa trong kho ở Mỹ không bán được vì đĩa lậu. Số điểm của Hữu Tuyển là 36,5 điểm.

 “Thánh dù” Trần Thịnh mang đến tiết mục ảo thuật hấp dẫn với nội dung câu chuyện được cảm tác từ sự tích “Mục Liên cứu mẹ”. Anh vào vai một người con hiếu thảo, xuống địa ngục chiến đấu với quỷ dữ để cứu mẹ đang bị giam giữ ở đây. Tiết mục được dàn dựng công phu, hấp dẫn như…phim điện ảnh với những màn đấu võ giữa Trần Thịnh và các lâu la địa ngục. Tiết mục mang đến sự xúc động cho người xem, chỉ đáng tiếc vì quá đầu tư vào kịch bản mà các động tác kỹ thuật của Trần Thịnh bị ít, chưa chinh phục được các giám khảo chuyên môn. Số điểm của anh là 37,5 điểm.

Thí sinh Vương Lập Hòa cũng mang đến một tiết mục thú vị. Anh vào vai một chàng trai phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thang thuốc cho mẹ… Giám khảo Vân Sơn khen Vương Lập Hòa rất thông minh khi trình diễn tiết mục này. Giám khảo Kiều Oanh vội chen ngang lời: “Thì thông minh người ta mới làm đại gia”. Vân Sơn khẳng định: “Có nhiều người là đại gia nhưng đâu có thông minh”. Giám khảo Kao Long có phần hơi tiếc vì độ khó của tiết mục chưa đủ với tầm của Vương Lập Hòa. Số điểm của Vương Lập Hòa là 37,5 điểm.

Kết thúc đêm thi thứ 7 của Kỳ Tài Lộ Diện, 3 thí sinh Vương Lập Hòa, Trần Thịnh và Bùi Hữu Tuyển đã phải chia tay chương trình và 4 thí sinh còn lại bước tiếp vào vòng trong. 

Nguồn:  Đình Cường  Ảnh: BTC (VnMedia )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *