Bên bờ hạnh phúc

Ca sĩ Trọng Khương là một trong những thí sinh đầu tiên của Người kể chuyện tình 2019. Anh cho biết bản thân xem đây là cơ hội để cọ xát và học hỏi kinh nghiệm cho quá trình làm nghề của mình.

 

Trọng Khương từng ghi dấu ấn tại cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên khi vào đội của Đàm Vĩnh Hưng. Sau đó, nam ca sĩ còn thử sức tại Solo cùng Bolero 2018 và giành giải nhì. Còn nhớ thời điểm trước đây, anh vướng tin đồn tình cảm với Đồng Lan khi cả hai xuất hiện cùng nhau và có những cử chỉ thân thiết. Học trò Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Anh chia sẻ: “Đồng Lan là một cô gái có cá tính mạnh hiếm hoi trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là bạn bè, anh em đơn thuần chứ chưa bao giờ yêu nhau. Nhiều người cũng hỏi tôi về tin đồn này nhưng tôi nghĩ không có gì thì sao phải thanh minh. Hiện tại, chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau trong cuộc sống”. Đồng thời, nam ca sĩ tiết lộ anh đã có bạn gái là một kiến trúc sư nổi tiếng. Anh chia sẻ thêm: “Cô ấy biết rõ những người bạn trong nghề của tôi. Cô ấy cũng gặp và biết Đồng Lan rồi nên không bao giờ ghen".
Trong Khương chia sẻ sau cuộc thi Giọng hát Việt, anh vẫn giữ mối liên hệ với nhiều người bạn cũ, trong đó có Hương Tràm. Anh chia sẻ: “Ngoài ca hát, tôi còn làm thêm tổ chức sự kiện. Khi có show tôi vẫn gọi Hương Tràm. Đợt vừa rồi Hương Tràm bị stress và chuẩn bị đi du học tôi có đọc báo, tuy nhiên, cũng không tiện để an ủi cô ấy. Tôi hiểu những rắc rối mà Tràm trải qua. Nghệ sĩ thì thường mong manh, dễ vỡ mà. Hi vọng sang môi trường mới, Tràm sẽ bình yên và thành công hơn”.
Bên cạnh ca hát, Trọng Khương còn được biết đến là doanh nhân mát tay trong việc kinh doanh. Anh từng gây chú ý khi tiết lộ thu nhập mỗi tháng lên đến 400 triệu đồng. Khi được hỏi về vấn đề này, nam ca sĩ cho biết: “Nếu như vậy mà gọi là đại gia thì ở Việt Nam nhiều lắm. Ngay trong cuộc thi Người kể chuyện tình cũng có rất nhiều thí sinh có điều kiện, là chủ spa, gia đình khá giả, mình có là gì đâu".
Đồng thời Trọng Khương cho biết dù công việc kinh doanh thuận lợi nhưng niềm đam mê của anh vẫn là ca hát. Đó chính là lý do anh đến với Người kể chuyện tình mùa thứ ba. Tham gia cuộc thi, mục tiêu của nam ca sĩ không phải là ngôi vị quán quân, thay vào đó, anh xem đây là cơ hội được học hỏi, tiếp xúc với những đồng nghiệp trong nghề. “Tôi không đặt nặng giải thưởng. Tôi coi mỗi đêm thi là một cơ hội đến gần với khán giả. Nếu giành giải thưởng cao thì tốt, không thì sẽ là một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời làm nghề”, anh nói.
Nguồn: Thành Long ( TNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *