Bên bờ hạnh phúc

Từ một cô gái nghèo khó, song với nghị lực và tài năng nghệ thuật của mình, diễn viên trẻ Cẩm Hò đã có màn kết hợp ăn ý với vũ công Đình Lộc để giành quán quân Cặp đôi hài hước.

Bỏ nghề đi làm nhân viên văn phòng vì không đủ sống

 

Cẩm Hò sinh năm 1993 trong một gia đình nghèo có 5 anh em ở U Minh (Cà Mau). Là con út nhưng cô lại là người gồng gánh, cáng đáng cả gia đình. Năm 14 tuổi, Cẩm Hò một mình lên TP.HCM vừa học vừa làm. Cô giúp việc và trông trẻ cho một gia đình người quen. Tuy chỉ cao 1,5m nhưng nữ diễn viên khá thạo việc và được gia đình chủ nhà quý mến. Ngoài tiền lương hằng tháng và cho chỗ ăn ở, thi thoảng, cô còn được cho quần áo, sách vở và vài trăm ngàn thêm. Đó cũng là nguồn thu nhập giúp Cẩm Hò trụ lại ở TP.HCM và gửi tiền về giúp đỡ gia đình, anh chị và các cháu.
Sau khi tốt nghiệp khoa đạo diễn sân khấu Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, Cẩm Hò cùng một những người bạn mở nhóm hài, thường tổ chức cà phê kịch để bán vé. Tuy nhiên, do không có tiếng tăm, các buổi diễn của nhóm thường thất thu, không có khán giả. Dù vậy, nữ diễn viên chấp nhận chịu lỗ để được làm nghề. “Nếu may lắm thì tối đó chúng tôi lời được vài chục ngàn, không thì lỗ mỗi người 20-30 ngàn, có khi còn lỗ cả triệu bạc. Thi thoảng ai mời quay phim sitcom, quay gameshow, phụ diễn thì tôi cũng đi. Tuy nhiên, cát-sê không đủ sống”, Cẩm Hò trải lòng.
Chán nản vì nghề diễn không thể nuôi được mình, có thời gian Cẩm Hò quyết định bỏ nghệ thuật, rẽ ngang làm nhân viên văn phòng trong khoảng 2 năm. Kể lại thời điểm đó, nữ diễn viên tâm sự: “Khi đó, mục tiêu chính của tôi là kiếm tiền để nuôi gia đình. Mỗi tháng tôi cũng kiếm được khoảng chục triệu để gửi về cho bố mẹ, anh chị và các cháu. Bố mẹ tôi ở quê chỉ làm ruộng, không hiểu gì về nghệ thuật. Thấy tôi trên tivi thì mọi người cười, rủ hàng xóm đến xem chứ cũng không biết con gái trên thành phố phải vất vả như thế nào”.
Khi cuộc sống gia đình dưới quê tạm ổn, Cẩm Hò quyết định quay lại với nghề. Cô nhận lời tham gia thi Cặp đôi hài hước với mong muốn được thể hiện khả năng của mình. Đây cũng là cuộc thi đầu tiên mà cô đi thử sức với vai trò chính. Cô gái cao 1,5m tâm sự: “Trước đây tôi toàn phụ diễn, chưa bao giờ dám đi thi một mình. Nhưng cũng bởi chuyên phụ diễn, không bị áp lực gì, vì thế tôi diễn rất sung. Có lần nhóm tôi được giải ba Làng hài mở hội, nhưng đó lại là cuộc thi nhóm”.

Đình Lộc – Cẩm Hò: Đôi bạn thân trở thành quán quân

Đến với Cặp đôi hài hước, Cẩm Hò cho biết do quen thân với Đình Lộc từ trước đó nên hai anh em rủ nhau đi thi. Quá trình thử sức với gameshow này, cô được vợ chồng nam vũ công hướng dẫn cách nhảy. Tuy nhiên, bản thân là một người “điếc nhịp” nên cô không thể theo nổi. Đình Lộc cũng cho biết anh không thể đào tạo nổi Cẩm Hò để nhảy một cách nghiêm túc, nhưng nếu nhảy kiểu vui, xàm xí thì đồng nghiệp làm rất tốt. Ngược lại, Đình Lộc cũng được Cẩm Hò chỉ cho nhiều mảng miếng hài, cách nhả chữ, cách diễn xuất trên sân khấu.

Cẩm Hò – Đình Lộc vỡ òa trong giây phút được gọi tên cho danh hiệu quán quân
Trong quá trình thi, cả hai cũng có những tranh luận, cãi vã nhưng rồi lại bỏ qua vì mục tiêu lớn nhất. Cẩm Hò trải lòng: “Cả tuần chúng tôi lên ý tưởng kịch bản, ngày cuối tuần mới bắt đầu tập. Có những khi đổi kịch bản bất ngờ lúc 2 giờ sáng, vậy là chúng tôi lại phải tập đến sáng rồi 9 giờ đi trang điểm để sau đó thi. Có những hôm trước khi thi chúng tôi thức trắng cả đêm để suy nghĩ làm sao diễn một cách tốt nhất”. Ngoài gặp khó khăn về kịch bản, thời gian tập, Cẩm Hò – Đình Lộc nhận được sự giúp đỡ của nhà sản xuất khi hỗ trợ kinh phí để dựng bài, thuê trang phục, phụ diễn. Bên cạnh đó, bạn bè trong nhóm kịch cũng hỗ trợ nên cả hai không tốn quá nhiều tiền để đầu tư cho các tiết mục.
Cô cho hay: “Tính từ đầu cuộc thi tới giờ, chúng tôi chỉ mất hơn 30 triệu đầu tư cho các tiết mục. Nhờ giải thưởng nhất tuần và giải thưởng chung kết mà chúng tôi có kinh phí để chi trả”. Chia sẻ về chuyện tình cảm hiện nay, Cẩm Hò cho biết cô đã quen với cuộc sống độc thân và chưa có nhu cầu tìm bạn trai. Bản thân nữ diễn viên cũng từng đau khổ vì bị bạn trai cũ lừa gạt. Cô kể: “25 tuổi tôi mới bước vào mối tình đầu, nhưng đó lại là mối tình đầy đau khổ. Tôi yêu người đó 2 năm trời mới phát hiện ra bị lừa tình, người đó đã có người yêu 12 năm rồi mà vẫn cố lừa tôi. Trước đêm chung kết tôi mới phát hiện ra điều này. Khi đó Đình Lộc rất sợ tôi vì chuyện tình cảm mà bị ảnh hưởng tâm lý. Tuy nhiên, rất may tôi đã vượt qua tất cả để có thể toàn tâm toàn ý cho tiết mục”.
Nói về dự định sau khi đăng quang quán quân, Cẩm Hò – Đình Lộc cho biết cả hai sẽ tiếp tục công việc hiện tại. Trong tương lai, cô muốn được khẳng định bản thân ở lĩnh vực hài kịch. “Nhiều người cho rằng các thí sinh đi ra từ các gameshow không có chuyên môn tốt, nhưng thực ra không phải vậy. Chỉ cần mình hoạt động nghệ thuật nghiêm túc thì sẽ được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Gameshow là một cơ hội để các nghệ sĩ trẻ có cơ hội rèn luyện mình và được công chúng biết đến. Tôi thực sự cảm ơn Cặp đôi hài hước đã tạo ra một bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi”, Cẩm Hò bộc bạch.
Nguồn: Thạch Anh ( TNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *