Bên bờ hạnh phúc

Tối 5/9, bộ phim Việt Nam – Đập cánh giữa không trung của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã giành giải Phim hay nhất từ Liên đoàn các nhà làm phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA).

Diễn viên Nguyễn Thùy Anh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên Trần Bảo Sơn trong buổi công chiếu phim tại Liên hoan phim Venice tối 2/9

 

Đây là giải thưởng thường niên của Tuần phê bình phim quốc tế Venice (trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice) dành riêng cho các bộ phim đầu tay.

Đập cánh giữa không trung (Flapping in the middle of nowhere) kể câu chuyện của Huyền (Thùy Anh) – một cô gái cần tiền để phá thai sau khi bạn trai của cô bỗng dưng biến mất vì thua sạch số tiền hai người dành dụm trong những trận chọi gà. Người duy nhất giúp Huyền lúc này là Linh (Thanh Duy đóng) – người bạn chuyển giới. Bi kịch tăng lên khi Huyền gặp Hoàng (Trần Bảo Sơn) – một người có khoái cảm đặc biệt với những cô gái có thai.

Để thực hiện bộ phim này, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã mất hơn năm năm. Không ngạc nhiên vì sao chị hạnh phúc đến thế khi nói về phim trong buổi công chiếu thế giới hôm 2/9. "Tôi thực sự hạnh phúc vì đã tái hiện được không khí và màu sắc đặc biệt cho bộ phim này – không khí của mùa thứ năm – sự cô đơn và cảm giác về nữ tính" – Hoàng Điệp nói.

Rất tiếc cho Điệp bởi chị đã không thể có mặt trong giây phút bộ phim của mình được xướng danh Phim hay nhất. Trước đó chị đã đi Toronto dự buổi ra mắt khu vực Bắc Mỹ của phim trong khuôn khổ Liên hoan phim Toronto lần thứ 39.

Cảnh phim Đập cánh giữa không trung

 

Được biết, việc Đập cánh giữa không trung đến được với LHP Toronto cũng là một biệt lệ bởi LHP này đòi hỏi phim tham gia phải được công chiếu lần đầu tại liên hoan của mình trong khi phim của Nguyễn Hoàng Điệp đã được chiếu tại LHP Venice. Biệt lệ đó chính là nhờ vào chất lượng phim đã thuyết phục được các giám tuyển khó tính tại Toronto.

Đại diện cho Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên Nguyễn Thùy Anh và Trần Bảo Sơn đã lên sân khấu nhận giải. "Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Đây là một điều thật bất ngờ và khó tin. Tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất của mình tới đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp – người lẽ ra đang đứng ở đây hôm nay. Chị là người duy nhất tôi biết luôn luôn dành cả trái tim mình cho công việc và không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc sống" – Nguyễn Thùy Anh phát biểu.

Đập cánh giữa không trung là phim truyện dài đầu tay của Nguyễn Hoàng Điệp. Tuy nhiên chị không phải là tay mơ trong điện ảnh. Trước đó chị đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những bộ phim tài liệu, truyền hình như Cuộc sống thay đổi, Chít và Pi, Bộ tứ 10A8.

Theo dự kiến, Đập cánh giữa không trung sẽ ra mắt khán giả Việt Nam cùng với Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2014 sắp tới.

Nguồn: Ái Nguyên ( Phunuonline )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *