Bên bờ hạnh phúc

Con đẻ con nuôi – Phim ngắn cuối tuần phát trên THVL1 mang đến cho người xem 15 phút đầy cảm xúc. Một câu chuyện về công lao dưỡng dục để thấy tình mẹ bao la và vĩ đại đến thế nào.

Con đẻ con nuôi kể về câu chuyện gia đình bà Nhàn và 4 người con. Bà làm công việc hộ sinh trong bệnh viện phụ sản, tần tảo kiếm tiền lo cho mấy anh em. Hai người con lớn đi học xa nên tình cảm bà dành hết cho Tư Hiền và út Tâm. Thương mẹ nên bốn đứa con của bà ai cũng hiếu thảo và chăm chỉ học hành, chỉ có Tâm, hơi ham chơi một chút, học cũng không giỏi bằng anh chị. Dù suốt ngày ở nhà, Tâm cứ bị mẹ mắng và so sánh với anh tư Hiền, nhưng Tâm chưa bao giờ khó chịu vì điều đó, bởi Tâm luôn coi đó là điều hiển nhiên, họ là anh em mà.

Mọi chuyện thay đổi khi Tâm biết được sự thật bất ngờ. Anh tư Hiền chỉ là con nuôi. Tâm càng hoang mang tột độ khi biết rằng chính Tâm cũng không phải là con ruột của mẹ – anh là con riêng của người cha đã mất và người phụ nữ khác. Mọi thứ như sụp đổ khi sự thật hé mở. Tâm cảm thấy có lỗi khi từng ghét anh tư Hiền, từng có thái độ hờn giận, khó chịu khi nghĩ rằng mẹ lo lắng cho anh tư Hiền nhiều hơn.

Bao trùm Tâm bằng quá nhiều sự thật, rằng anh không phải con ruột của mẹ, rằng anh và Hiền không phải là anh em, rằng Hiền lại là con của bà Khá và cả sự nể phục với tấm lòng bao la của mẹ anh. Tâm ôm chầm lấy bà Nhàn và gọi tiếng “mẹ” có lẽ thiêng liêng nhất cuộc đời anh. Hơn nữa, điều hạnh phúc nhất là cả Tâm và Hiền vẫn luôn là con của bà Nhàn – người mẹ vĩ đại với tấm lòng nhân hậu mà không ai thay thế được. Bà Nhàn đã dạy cho Tâm một bài học về tấm lòng nhân hậu và tình yêu thương vô bờ bến. Không tính toán con nuôi hay con ruột, không ghét bỏ khi Tâm là con của chồng mình và người phụ nữ khác.

Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *